Tràng Mân Côi của mẹ tôi

Tràng Mân Côi của mẹ tôi

 22:46 29/09/2018

Tuổi già trái chín đong đưa,
Mỗi cơn gió nhẹ cũng thừa lắng lo.
Một đời mòn mỏi thân cò,
Đường xa héo hắt chuyến đò thời gian.
Anh hỏi em!

Anh hỏi em!

 19:11 24/09/2018

Anh hỏi em đang viết gì vậyEm trả lời đang viết về cuộc thiCuộc thi gì em có vẻ gẫm suyGiải Đường Trường văn chương Công giáo.
Ai sầu hơn ai?

Ai sầu hơn ai?

 09:28 14/09/2018

Sáng nay thứ bảy,
Lại nhằm ngày lễ Mẹ Sầu Bi.
Trên con đường quen thuộc nặng gánh bước đi,
Con thầm thĩ vài kinh và ôn “Bảy Sự Thương Khó”.
TRÊN CÂY THẬP GIÁ ĐỜI

TRÊN CÂY THẬP GIÁ ĐỜI

 01:17 14/09/2018

Nhám nhuốt, cong queo…
U nần, xơ xác…
“Cây đời con” dãi nắng dầm mưa.
Gió mùa thu ẻo lả đong đưa,
Run lẩy bẩy đông về con nước lạnh.
Thánh Giá nào em mang

Thánh Giá nào em mang

 20:51 13/09/2018

Thánh giá đen trên ngực trắng,Thánh giá trắng trên ngực đen,Thánh giá nào cho emMàu tình yêu cứu độ ?
THIÊN THU ANH VẪN ĐỢI CHỜ…!

THIÊN THU ANH VẪN ĐỢI CHỜ…!

 18:57 25/08/2018

Duyên nợ nào ta gặp nhau ? Bỏ thuyền bỏ lưới bỏ câu lên đường. Theo anh dầu dãi gió sương, Bữa no bữa đói mười thương vẹn mười.
check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check