Không bằng tình nghĩa...

Không bằng tình nghĩa...

 20:25 08/07/2018

Vườn hoa tươi thắm người trồng
Không bằng tình nghĩa vợ-chồng sắt son!
Vầng trăng mười sáu đẹp, tròn
Không bằng tình nghĩa keo son vợ-chồng!
Để thế giới chạm Bàn tay của Chúa

Để thế giới chạm Bàn tay của Chúa

 19:46 30/06/2018

Chúng con đang cần Bàn tay Giêsu,
bàn tay của Ngôi Lời mang tình yêu vĩnh cửu,
Chuyển lửa cho đời và mang sức sống tin yêu.
Cuộc đua của hai chàng "Hiệp sĩ"

Cuộc đua của hai chàng "Hiệp sĩ"

 20:15 28/06/2018

Cuộc chiến thắng bây giờ ai cũng rõ,Là máu đào, là hy lễ hiến dâng.Thiên anh hùng ca vang mãi suốt những ngàn năm.Phêrô, Phaolô, hai chàng hiệp sĩ Tông Đồ bất diệt !
Ta tìm trở lại con đường ấy

Ta tìm trở lại con đường ấy

 21:00 09/05/2018

Mỗi độ “tháng Năm mùa hoa nở”,
Trong lòng chợt bỗng thấy xuyến xao !
Con đường đi qua đầy duyên nợ,
Nợ chữ ân tình, biết nói sao !
Vẫn là sen trắng

Vẫn là sen trắng

 04:29 19/02/2018

Ta như hạt giống ươm mầm, Gieo vào những nẻo thăng trầm thế gian. Ba đào mấy độ gian nan, Bùn lầy, nước đọng, cao sang, lẫy lừng…
Sau 2000 năm, Ngài chọn giáng sinh ở đâu ?

Sau 2000 năm, Ngài chọn giáng sinh ở đâu ?

 18:11 28/12/2017

2000 năm trước, Ba đạo sĩ Phương đông về Sa Lem dọ hỏi : “Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh nơi đâu ?....” Ai cũng thuộc Kinh Thánh làu làu, Nhưng chẳng ai ngờ, Chúa lại Giáng Sinh nơi hang lừa máng cỏ.

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây