Phúc cho anh em! (Lc 6, 17.20-26)

Thứ ba - 04/02/2025 21:50

 
PHÚC CHO ANH EM! (Lc 6, 17.20-26)
L'Osservatore Romano, 04 tháng 2 năm 2025 (Ấn bản Pháp ngữ)
 
Philippe Lefebvre, O.P.
Khoa Thần học, Đại học Fribourg

"Phúc thay"! Phúc lành đầu tiên được loan báo trong Kinh Thánh là lời chúc phúc của Môisê trước khi ông qua đời. Sau khi đọc bài thánh ca dài, sau khi chúc phúc cho từng chi tộc Israel, Môisê nói những lời này: “Hỡi Israel, ngươi thật có phúc! Ai được như ngươi, hỡi dân được ĐỨC CHÚA cứu...? (Đnl 33, 29). Đây là những lời cuối cùng của ông; ông qua đời ngay sau đó, trên núi Nêbô, "theo lệnh ĐỨC CHÚA" (Đnl 34, 5). Công thức sau cùng này đôi khi được dịch đúng theo nghĩa đen từ tiếng Do Thái rằng: Ông đã chết "trên môi miệng Chúa" (sur la bouche du Seigneur). Chính Thiên Chúa đã ban lời cho ông Môisê, người gặp khó khăn trong việc diễn đạt ý tưởng của mình (Xh 4); Chính trên đôi môi thần thánh này mà vị ngôn sứ vĩ đại đã chết, sau khi nói lời cuối cùng - một lời chúc phúc. Do đó, tuyên bố “phúc lành” cho con người nhân danh Chúa chính là tham gia vào Lời của Chúa, như ông Môise đã trải nghiệm.

Và bắt đầu từ lời cuối cùng của Môisê, cũng là mối phúc đầu tiên, ta có thể đi khắp các “mối phúc” xuyên suốt Cựu Ước. Một trong những đoạn văn quan trọng là lời mở đầu của thánh vịnh đầu tiên: “Phúc thay …”. Hai thánh vịnh đầu tiên mở đầu cho toàn bộ sách thánh vịnh: “Phúc thay” là từ đầu tiên của Thánh vịnh 1; “Phúc thay” là từ cuối cùng của Thánh vịnh 2; Do đó, những thánh vịnh mở đầu này mang đến cho chúng ta một chìa khóa chủ yếu: Xuyên suốt các thánh vịnh là ở trong alpha omega của Thiên Chúa: Niềm hạnh phúc khi có sự hiện diện của Ngài.

Cũng nên nhớ rằng trong sách Châm ngôn, Đức Khôn ngoan khẳng định rằng "Phúc thay người bước theo đường lối ta chỉ bảo", "Phúc thay người lắng nghe ta dạy" (Cn 8, 32.34). Chính Đức Khôn Ngoan này đã từng tuyên bố trong một đoạn văn tuyệt vời rằng mình được Thiên Chúa sinh ra trước khi tạo dựng nên vũ trụ và đã đồng hành cùng Đấng Tạo Hóa khi Người tạo dựng nên thế giới (Cn 8, 22-31: “ĐỨC CHÚA đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất…”).

Trong Tin Mừng Luca mà văn bản này (Lc 6, 17.20-26) được trích, mối phúc đầu tiên được bà Elizabeth công bố. Khi chào đón Đức Maria vội vã đến sau khi nhận được lời sứ thần truyền tin, bà Elizabeth tuyên bố Đức Maria "có phúc hơn mọi người phụ nữ" và lập tức nói thêm: "Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em" (Lc 1, 45).

Khi Đức Giêsu công bố các mối phúc, Ngài tuân theo một truyền thống cổ xưa; đúng hơn nếu nói rằng nó tiết lộ ai là người nói lời "phúc thay". Với Môisê và trong ông, chính Đức Kitô đã tuyên bố “phúc lành” cho Dân Chúa. Trong Đức Khôn ngoan được Thiên Chúa sinh ra từ trước muôn đời, chính Đức Kitô đã khiến cho mình được lắng nghe, kêu gọi con người đến với hạnh phúc khi lắng nghe Giáo huấn của Thiên Chúa. Qua miệng bà Elizabeth, sự Khôn ngoan Đức Kitô này lại được nghe thấy lần nữa ở phần đầu Tin Mừng Luca của chúng ta.

Phúc cho những ai không tuân theo những đòi hỏi của thế gian này, nó bỏ đói và loại trừ những ai không tuân theo nó. Phúc cho họ vì họ sẽ bước vào sự viên mãn của Lời và Sự Sống.

Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây