Bản tin: Thánh lễ giỗ các Bậc Tiền Nhân tại Làng Sông ngày 03 tháng 02 năm 2026

Thứ năm - 05/02/2026 04:57
 
 

Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Ba, ngày 03 tháng 02 năm 2026, Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Qui Nhơn đã tề tựu về Làng Sông để tham dự ngày lễ giỗ các Bậc Tiền Nhân của giáo phận.
 

Sự kiện bắt đầu lúc 9 giờ khi toàn thể cộng đoàn quy tụ tại nghĩa trang linh mục để tưởng nhớ các vị tiền bối đã của giáo phận đã an nghỉ qua dòng thời gian. Đúng 9 giờ 30, Đức cha Matthêô chủ sự nghi thức cầu nguyện và thắp hương viếng mộ các cha đã qua đời.
 

Sau nghi thức viếng nghĩa trang, thánh lễ tiếp tục lúc 10 giờ tại nhà nguyện Chủng viện. Thánh lễ do Đức cha chủ tế, cùng đồng tế có các linh mục trong giáo phận. Hiệp nguyện trong thánh lễ có đông các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân.
 

Thật ý nghĩa khi trong thánh lễ hôm nay vừa dâng lời cầu nguyện cho các linh mục đã qua đời, đồng thời cũng cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức cha Matthêô nhân dịp giáp 16 năm ngày tấn phong Giám mục của ngài vào ngày 04 tháng 02 năm 2010 tại Chủng viện Qui Nhơn.
 

Trong bài giảng, cha Giuse Trương Đình Hiền – Tổng Đại diện đã gợi lên tâm tình biết ơn các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và phát triển giáo phận. Cha nhắc nhớ lịch sử hơn 400 năm với bao anh hùng liệt nữ, linh mục, tu sĩ đã sống theo gương Thánh Phaolô: “Sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi”. Cha mời gọi mỗi người hãy là người thợ hăng hái đi làm vườn nho cho Chúa, cho dù sức mỏi mòn hay tóc có thêm bạc thì vẫn luôn sẵn sàng dấn thân cho đến khi chuyến tàu đời dừng lại nơi sân ga cuối cùng là nghĩa địa Làng Sông.
 

Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Tổng Đại diện đã thay mặt linh mục đoàn và cộng đoàn dân Chúa dâng lời chúc mừng 16 năm hồng ân Giám mục của Đức cha Matthêô. Cha bày tỏ lòng hiếu kính, xin Chúa ban cho Đức cha sức khỏe và sự khôn ngoan để tiếp tục chèo lái con thuyền giáo phận. Trong tâm tình tất niên, cha cũng gởi lời chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026 đến Đức cha, quý cha và cộng đoàn, cách đặc biệt là lời chúc thọ đến hai cha cao niên, cầu chúc các ngài như những cây đại thụ luôn tỏa bóng mát đức tin cho con cháu. Những bó hoa yêu thương đã được trao tặng đến Đức cha, cha Tổng và hai cha cao niên trong bầu khí ấm áp.
 

Tiếp đó, Cha Phaolô Nguyễn Minh Chính – Hạt trưởng Hạt Qui Nhơn đã đại diện Đức cha và cộng đoàn có lời chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026 đến cha Tổng Đại diện, bày tỏ sự hiệp nhất và yêu thương trong gia đình giáo phận.
 

Đáp lại những tình cảm quý báu đó, Đức cha Matthêô đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã gìn giữ ngài trong thánh chức Giám mục suốt 16 năm qua. Đức cha cảm ơn Cha Tổng, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và toàn thể cộng đoàn vì chính lời cầu nguyện và sự hiệp thông của mọi người là nguồn động lực lớn lao giúp ngài chu toàn sứ vụ mà Chúa và Giáo hội phó thác. Đức cha cũng cầu chúc cho gia đình giáo phận một năm mới an khang, luôn hiệp nhất trong tình yêu Chúa Kitô.
 

Sau thánh lễ, cộng đoàn cùng dùng bữa trưa tất niên tại nhà ăn của các nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, khép lại một ngày lễ giỗ và gặp gỡ đầy tình nghĩa.
 


Xin mời xem hình tiếp bên dưới:
 

Tác giả: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check