Diễn văn mừng tất niên Ất Tỵ 2025 và Tết Bính Ngọ 2026 của cha Tổng Đại diện
Chủ bút, Trương đình Hiền
2026-02-03T07:01:48-05:00
2026-02-03T07:01:48-05:00
https://gpquinhon.org/thong-tin/dien-van-mung-tat-nien-at-ty-2025-va-tet-binh-ngo-2026-cua-cha-tong-dai-dien-7541.html
https://gpquinhon.org/uploads/news/2026/chucmung.jpg
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/logonammucvu2025-2026-web.jpg
Thứ ba - 03/02/2026 06:45

Diễn văn mừng tất niên Ất Tỵ 2025 - tết Bính Ngọ 2026
Trọng kính Đức Cha Matthêô,
Kính thưa Quý cha cao niên,
Đến hẹn lại về!
Hôm nay, cộng đoàn giáo phận Qui Nhơn thu nhỏ của chúng ta một lần nữa đoàn tụ về quê hương Làng Sông, để viếng nghĩa trang và cử hành Lễ Giỗ tưởng nhớ các vị tiền nhân trong giáo phận; đồng thời cũng là dịp tạ ơn Chúa sắp bước qua một năm cũ - Ất Tỵ - với bao nhiêu ơn lành Chúa ban cho giáo phận và cầu xin ơn bình an cho Năm mới – Bính Ngọ - sắp đến.
Khi về lại quê hương Làng Sông này, lòng tôi chợt gợn lên mấy câu nhạc trong bài hát “VỀ QUÊ” của nhạc sĩ Phó Đức Phương:
Đưa nhau ta thì về
Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
Nơi sáo diều chơi vơi
Với dòng sông bên lở bên bồi …
Nước qua cầu thời gian trôi mau
Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
Thiếu quê hương ta về ta về đâu?
Tại cái nôi quê mẹ Làng Sông này, chắc chắn không thiếu tiếng sáo diều, không thiếu dòng sông bên lỡ bên bồi và chắc chắn sẽ là nơi lắng sâu để mọi người chúng ta cùng có một quê hương, một nguồn cội để đi về!
Trong tâm tình tạ ơn cuối năm và hân hoan đón mừng Năm Mới, trước hết:
- Trọng kính Đức cha Matthêô,
Nếu tính năm, thì năm nay – 2026, Đức cha đã bước cái tuổi 75 (1951-2026), một quảng thời gian vượt qua ngưỡng “Thất thập”, mà cứ sự thường, không phải ai cũng dễ dàng đạt tới! Người xưa gọi “cổ lai hy” là như thế! Chúng con xin chung lòng hiệp ý tạ ơn Chúa với Đức cha về hồng ân tuổi thọ này.
Trong năm qua (Ất Tỵ - 2025), Giáo phận Qui Nhơn dưới sự chăm sóc và dìu dắt của Đức cha, đã có được những thành quả, cho dù khiêm tốn, nhưng đã nói lên ý nghĩa rõ ràng về hồng ân Thiên Chúa và về những nỗ lực của toàn giáo phận trong công cuộc loan báo Tin mừng theo định hướng “ra đi sinh nhiều hoa trái” mà Giáo phận chúng ta đã lựa chọn. Những thành quả đó là: 3 giáo xứ mới được thành lập trong năm 2025: Phú Long (25/02/2025 – gh. Quảng Ngãi); Hội Tín (5/5/2025 – gh. Mằng Lăng); Thịnh Văn (15/5/2025 – gh. Kim Châu); cùng với 4 giáo họ biệt lập: Trà Câu (11/10/2025 – gh. Quảng Ngãi); Gò Chung (14/10/2025 – gh. Mằng Lăng), Xuân Phong (16/10/2025 – gh. Gò Thị) và Bắc Định (23/10/2025 – gh. Gò thị). Đặc biệt, trong năm 2026, mới sáng nay, TGM đã nhận được tin vui: chính quyền tỉnh Đaklak đã chấp thuận việc thành lập giáo xứ Tân Lập (gh. Tuy Hòa). Như vậy, con số đơn vị mục vụ hiện nay trong giáo phận là 73 giáo xứ và 11 ghbl.
Trong lãnh vực nhân sự, tạ ơn Chúa, trong năm 2025, giáo phận có thêm 11 thầy được truyền chức phó tế (12/8/2025), nâng con số linh mục và phó tế (cả triều và dòng) hiện nay là 155 linh mục và 11 phó tế chuẩn bị tiến chức trong năm 2026; và cũng là sự bù đắp cho 2 vị linh mục cao niên ra đi: Cha Gioakim Hoàng Minh Tâm (20/5/2025) và cha Phêrô Nguyễn Quang Báu (8/9/2025).
Trọng kính Đức cha, ngày mai (4/02/2026), Đức cha vừa tròn 16 năm trong thiên chức Giám mục (4/02/2010). Con số “16”, thật ra, cũng như bao nhiêu con số khác, tự nó cũng chẳng có ý nghĩa gì! Tuy nhiên, đằng sau con số “16 năm Giám mục” của ĐC là cả một cuộc hành trình mục tử ghi đậm dấu ấn của tình yêu và ân sủng, của nỗ lực và hy sinh… Vâng, đằng sau 16 năm đó là hàng vạn thanh thiếu nhi trong giáo phận được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, là 90 anh em trong đó có 79 linh mục đã được ĐC đặt tay truyền chức và 11 phó tế sắp tiếp tục được lãnh hồng ân thánh chức linh mục. Đằng sau 16 năm đó có bao nhiêu nữ tu được khấn dòng, hàng trăm ngàn giáo dân được nghe giảng Lời Chúa, các tu sĩ chủng sinh được dạy dỗ đào tạo, bao nhiêu giáo xứ và giáo họ biệt lập được thiết lập, nhà thờ mới được cung hiến, các đôi hôn nhân khác đạo được chuẩn…; và cũng đằng sau 16 năm đó là những đêm thao thức, những ngày trăn trở, những lúc mệt mỏi đau yếu và không thiếu những lúc hạnh phúc và yên vui… Vâng, với 16 năm Giám mục, Đức cha đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong hành trình đức tin và mục vụ của giáo phận Qui Nhơn, một giáo phận vốn mang tiếng là “bà mẹ già cằn cỗi” có được một vóc dáng trẻ trung năng động như hôm nay. Ngày mai, chúng sẽ hiệp thông với Đức cha dâng lễ cầu nguyện và tạ ơn đặc biệt. Xin Chúa ban cho Đức cha nhiều nghi lực, tình yêu và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để dẫn dắt chúng con trong cuộc lên đường dấn thân vào công cuộc “đi gieo lời sáng” theo định hướng “mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” – “Anh em là ánh sáng thế gian”!
- Trọng kính hai cha cao niên (Igngatio Nguyễn Ngọc tước và Louis Maria Văn Thành) đang hiện diện:
Mặc dù quý cha đang nhập tịch Giáo hội Hoa Kỳ, nhưng hôm nay vì lòng mến thương, đang về đây chung chia niềm vui tạ ơn tất niên với cộng đoàn Gp. Qui Nhơn chúng con. Cả hai cha năm nay đã bước qua ngưỡng tuổi “hậu bát thập”: Cha Louis Maria thọ 85 (1941) và cha Ignatio 84 (1942), Xin Chúa tiếp tục gìn giữ hai cha sống an yên trong hạnh phúc của chặng đường cuối trong hành trình linh mục. Xin hai cha không quên cầu nguyện cho giáo phận Qui Nhơn chúng con.
- Toàn thể cộng đoàn:
- Sau hết, kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý nữ tu, quý chủng sinh và anh chị em giáo dân đang hiện diện.
Trong giây phút thiêng liêng của những ngày cuối năm Ất Tỵ này để chung lời tạ ơn và hướng tới những ngày đầu xuân đang đến, xin được mượn tâm tình đầy lạc quan, hy vọng và tin yêu phó thác của 2 câu Thánh vinh như lời cầu chúc tốt đẹp dành cho nhau: "Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài." (Tv 91,2); và “Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa, sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.” (Tv 146,2).
Sau hết, xin kính dâng về Đức Cha, hai cha (Ignatio, Louis) và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện lời chúc xuân và cũng là lời cầu nguyện cho toàn thể giáo phận bước vào Năm mới Bính Ngọ 2026, năm lên đường truyền giáo, tràn trào Thiên ân Thần phúc, mã đáo thành công.
Bính ngọ niên, nhật nhật ân, Thiên ân viên mãn.
Mã đáo thì, tâm tâm phúc, Thần phúc thái hòa!
Cùng với những tâm tình hiếu thảo trên, kính xin Đức cha và cha Ignatio nhận bó hoa tươi tỏ lòng kính mến của chúng con.
Tác giả: Trương đình Hiền