XƯNG TỘI VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TẠI GIÁO XỨ GÒ THỊ
Ngày 30.08.2020
Sau những ngày tháng lắng lo học Giáo lý và khát khao mong mỏi được rước Chúa vào lòng. Hôm nay 30 em thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Gò Thị được xưng tội, rước Mình Máu Chúa lần đầu tiên trong đời vào ngày 30.08.2020.
Để chuẩn bị tâm hồn các em được sốt sắng và bình an, chiều Thứ Bảy ngày 29.08, Cha đặc trách Giáo lý Phanxicô Xaivê Nguyễn Văn Toàn đã tổ chức cuộc tĩnh tâm và xưng tội thật cho các em tại nhà thờ giáo xứ. Sau đó, Cha sở và Cha phó cùng ngồi tòa giải tội cho các em. Những gương mặt đơn sơ nhỏ bé khi bước vào Tòa giải tội với giọng đọc run run nhưng rất thánh thiện và đầy hồn nhiên của tuổi thơ. Thiên Chúa yêu thích sự đơn sơ nhỏ bé của trẻ em qua cái cách thú nhận lỗi lầm đã soạn sẵn trong tờ giấy không một chút che dấu hay ngượng ngịu.
Hôm sau Chúa Nhật ngày 30.08, vào Thánh lễ nhì dành cho thiếu nhi. Đúng 8 giờ 30 phút, đoàn rước các em và phụ huynh bắt đầu tiến vào nhà thờ để cử hành Thánh lễ rước lễ lần đầu.
Mở đầu Thánh lễ, Cha sở mời gọi cộng đoàn hiệp lòng tạ ơn Chúa, và chúc mừng 30 gia đình, và các thầy cô Giáo Lý Viên, vì 30 em hôm nay được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên. Đây một bước tiến quan trọng, một biến cố lớn ghi dấu thiêng liêng, các em được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể cách trực tiếp. Xin Chúa trả công cho thầy cô Giáo Lý Viên, những người có trách nhiệm và ban ơn thánh hóa để các em trở thành con ngoan trò giỏi trong gia đình và Giáo hội.
Sau Thánh lễ, một em đại diện lên cám ơn Cha sở, Cha phó, quý Sơ, cha mẹ, Giáo Lý Viên và mọi người đã lo lắng, cầu nguyện cho các em có được ngày vui hôm nay.
Tác giả: Giáo xứ Gò Thị
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""
Bài thánh ca của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Đi về nơi hẹn ước
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025