CANH THỨC GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ VƯỜN VÔNG
Bắt đầu từ 17 giờ chiều, trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa cứ dần nặng hạt, mọi người cứ nghĩ là chương trình canh thức giáng sinh sẽ bị hủy bỏ bởi vì sân khấu ở ngoài trời, trời mưa như thế này sẽ làm cho nền sân khấu ngập nước và dễ làm cho các em dễ bị trượt chân khi đang biểu diễn. Thế nhưng, điều kì diệu đã diễn ra, khi đến gần giờ bắt đầu chương trình canh thức thì trời lại hết mưa. Sau lời mở đầu của cha sở, chương trình canh thức bắt đầu bằng tiết mục múa của các em thiếu nhi thuộc khối lớp Kinh Thánh và sau đó là những tiết mục múa của các bà hiền mẫu cũng như của các em thiếu nhi thuộc khối lớp căn bản, sơ cấp và đồng cỏ non. Đan xen giữa những tiết mục múa là những đoạn cải lương với nội dung nói về việc từ lúc Thiên Chúa tạo dựng con người, rồi khi Ngôi Hai xuống thế làm người cho tới khi ba nhà đạo sĩ đến bái thờ Chúa Hài Nhi. Chương trình canh thức kết thúc bởi vũ khúc sôi động mà lại dễ thương của các em thiếu nhi. Sau đó mọi người chuẩn bị để tham dự thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng Sinh.

























Tác giả: Giáo xứ Vườn Vông
Ý kiến bạn đọc
“Giêsu” lời cuối của Người Chứng Thứ Nhất, lời đầu của người Giáo Lý viên
Cáo phó: Thân phụ của Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng là Ông cố Đôminicô Gẫm Hoàng Long Giám vừa mới qua đời:
Kết quả cuộc thi giáo lý cấp giáo hạt vào ngày 12 tháng 7 năm 2026
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 68 năm hôn phối của Ông Bà cố cha Phanxicô Phạm Đình Triều
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Đaminh Phan Văn Dũng, chính xứ Giáo xứ Lý Sơn
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên A - 2026: Viên ngọc quý hay... "Nắm xôi thằng bờm"
Thư cảm ơn của cha Trưởng Ban Giới trẻ Giáo phận về Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế lần thứ IV