THÁNG MÂN CÔI
Tháng mười về Hoa Mân Côi rực rỡ
Khắp gian trần dâng kính Mẹ Thiên Đình
Lòng thảo hiếu đoàn con xin kính nhớ
Bao nhiêu hoa góp lại bấy nhiêu tình
Theo sự vần xoay của đất trời, XUÂN TÀN, HẠ ĐẾN, THU SANG, ĐÔNG LẠI VỀ. Những ngày giữa thu trời đổ mưa, thời tiết se lạnh, tạo cho lòng người lữ khách trên dặm trường dương thế thêm phần quặnh quẽ bâng khuâng. Hôm nay cộng đoàn Giáo Xứ Hoa Châu chúng con nô nức tìm về bên Mẹ. Bước vào tháng Mân Côi, để dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng, những lời kinh Kính Mừng trầm bổng thiết tha. Cùng trong tâm tình của vị Cha chung Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi người Tín Hữu khắp thế giới LẦN HẠT MÂN CÔI mỗi ngày để Hiệp Thông và ăn năn đền tội cùng toàn thể dân Chúa, đồng thời cùng cầu xin Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ chúng ta và giúp chúng ta trong cuộc chiến chống ma quỷ.















Tác giả: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc
Thư mục vụ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành của Đức Giám mục Giáo phận
Bài thánh ca của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Người mục tử vô hình
Ad Limina 2026 - ngày V: Viếng mộ Thánh Phêrô và yết kiến Đức Thánh cha Lêô XIV
Hội nghị thường niên HDGMVN kỳ 1: Hiệp hành sau Ad Limina
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản hội nghị thường niên nhiệm kỳ I năm 2026
Cuộc họp thứ hai của Ban Tổ Chức về lễ Truyền chức Giám mục Phó - Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng