MƯA MÂN CÔI - MƯA HOA HỒNG
Kỷ niệm 100 năm tại Fatima, Mẹ hiện ra thúc giục: cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt và tôn sùng mẫu tâm. Đáp lại lời Mẹ, Giáo xứ Hoa Châu và Giáo họ Sơn Giang vui mừng bước vào tháng mân côi. Quây quần bên tòa Mẹ, già trẻ lớn bé với muôn con tim rộn rã, cùng tràng chuỗi trên tay, miệng râm ran dâng lên muôn vàn kinh mân côi – bông hoa mà Mẹ đặc biệt yêu thích.
Chắc Mẹ vui lắm khi nhận những món quà đoàn con thảo tiến dâng: nào hoa tươi muôn màu, nến cháy lung linh, trầm hương nghi ngút, nào cánh thư tâm tình, bài ca, tiếng kèn, điệu múa đơn sơ con dâng.
Đoàn con cũng vui lắm khi nhận món quà là “2 cơn mưa hoa hồng” mà không bị ướt chân, bởi Mẹ tế nhị gởi đến trước và sau giờ tôn vinh Mẹ. Cơn mưa kéo dài suốt đêm mà lòng chúng con không ngừng thỏ thẻ: “Thật Mẹ là Mẹ chúng con, Mẹ tế nhị với chúng con biết bao, Mẹ ơi!”












Tác giả: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc
Cáo phó: Thân phụ của Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng là Ông cố Đôminicô Gẫm Hoàng Long Giám vừa mới qua đời:
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 68 năm hôn phối của Ông Bà cố cha Phanxicô Phạm Đình Triều
Kết quả cuộc thi giáo lý cấp giáo hạt vào ngày 12 tháng 7 năm 2026
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Đaminh Phan Văn Dũng, chính xứ Giáo xứ Lý Sơn
Trực tuyến thánh lễ có nghi thức cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Bình Thạnh thuộc Giáo hạt Quảng Ngãi
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên A - 2026: Viên ngọc quý hay... "Nắm xôi thằng bờm"
“Giêsu” lời cuối của Người Chứng Thứ Nhất, lời đầu của người Giáo Lý viên