TỔNG HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Quê hương tôi cứ tới mùa đông lạnh,
Lũ lụt tràn đồng bão tố liên miên.
Ấy thế nhưng lòng yêu mến Mẹ không làm chúng con chùn bước. Hôm nay ngày 9/12 ngày mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, CURIA TUY HÒA 3 chúng con nô nức tìm về bên Mẹ để to nhỏ chuyện trò, ngay từ sáng sớm chúng con Giáo Xứ Đông Mỹ lên xe hướng về Huyện Tây Hòa, cũng vậy Giáo Xứ Sơn Giang không ngại đường xa cũng dìu dắt nhau vội vàng lên đường, trẻ già đông đủ vui nhộn tay bắt mặt mừng dự ngày Tổng Hội Thường Niên tại Giáo Xứ Hoa Châu, gồm Hội Viên hoạt động cũng như tán trợ chừng 150 người. Với ý nghĩa gặp gỡ chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm trong công tác Legio những mẫu chuyện vui buồn để động viên nhau. Hãy ôm lấy Mẹ hãy cầm chắc tay nhau giữ vững đức tin mà tiến bước.
Ôi thật linh thiêng nhiệm mầu. Trong thánh lễ Cha Linh Giám Philipphê cũng chia sẻ về Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội mà chúng ta mừng kinh hôm nay. Mẹ Tinh tuyền và rực sáng nên được Chúa ngự trong cung lòng, mà ở đâu có Chúa ngự đến thì ở đó mọi tội nhân sẽ được cứu độ, vì vậy mọi người Kitô hữu cũng phải biết noi gương Mẹ làm cho tâm hồn mình rực sáng, cụ thể bằng lời nói trong sáng, ánh mắt nhìn trong sáng, con tim suy nghĩ trong sáng.
Lay Mẹ Thiên Chúa trung trinh cao cả,
Chẳng hề vương nợ tiền khiên tội truyền
Chúng con thân phận yếu hèn ngã thua,
Mẹ thương đỡ lấy để mà vươn lên.
Tác giả: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc
Cáo phó: Thân phụ của Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng là Ông cố Đôminicô Gẫm Hoàng Long Giám vừa mới qua đời:
“Giêsu” lời cuối của Người Chứng Thứ Nhất, lời đầu của người Giáo Lý viên
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 68 năm hôn phối của Ông Bà cố cha Phanxicô Phạm Đình Triều
Kết quả cuộc thi giáo lý cấp giáo hạt vào ngày 12 tháng 7 năm 2026
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Đaminh Phan Văn Dũng, chính xứ Giáo xứ Lý Sơn
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên A - 2026: Viên ngọc quý hay... "Nắm xôi thằng bờm"
Thư cảm ơn của cha Trưởng Ban Giới trẻ Giáo phận về Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế lần thứ IV