Vừa tranh thủ dọn dẹp nốt những mảnh vụn ngói do bão Molave (cơn bão số 9) làm tan nát mái nhà thờ rơi rớt trong sân, vừa thu gom những cây dương liễu bị đánh gãy, anh chị em trong giáo xứ lại tích cực trang trí cho ngôi nhà chung của giáo xứ chuẩn bị cho phiên chầu lượt của mình vào Chúa nhật XXXI Thường niên.
Chúa nhật 18 Thường Niên C hôm nay là một ngày hội vui đối với toàn thể cộng đoàn giáo xứ Gia Chiểu. Hôm nay, toàn giáo xứ thay mặt giáo phận Chầu Thánh Thể Chúa. Trước Thánh lễ sáng Chúa Nhật quen thuộc, nhiều anh chị em sống tâm tình sám hối khi xét mình và xếp hàng dài xưng tội, dọn mình. Liền sau Thánh lễ, Cha Chủ tế đặt Mình Thánh Chúa và suy niệm khai mạc ngày chầu lượt. Sau đó, 14 giáo họ trong giáo xứ thay phiên nhau chầu Mình Thánh:
Đây quả là “cơ hội vàng” đối với toàn thể giáo xứ vì được chầu Thánh Thể Chúa trong bầu khí vui mừng chuẩn bị khai mạc Năm Thánh Giáo phận mừng 400 loan báo Tin Mừng. Giáo xứ như một người con của Mẹ Giáo Phận Qui Nhơn hòa chung niềm vui với gia đình mình. Chính vì thế, ngày chầu lượt hôm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn những lần chầu Thánh Thể khác.
Sau Thánh lễ nhất lúc 5 giờ, Cha chủ sự đặt Mình Thánh Chúa để khai mạc Giờ Chầu Thánh Thể cho mọi thành phần Dân Chúa. Kế tiếp là sau Thánh lễ nhì dành cho Thiếu nhi, và các em lại tiếp tục Giờ Chầu dành riêng cho mình.
Chúng tôi trên mạng xã hội