Điểm sách: Anrê Phú Yên - Người chứng thứ nhất

Thứ bảy - 03/01/2026 22:37
Có một “đứa con” tinh thần đã được ấp ủ và “cưu mang” từ những năm 1976 – 1977, nay đã đến thời điểm chín muồi và được “sinh hạ”: đó chính là tác phẩm “ANRÊ PHÚ YÊN – NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT”. Người mẹ tinh thần đã sinh ra đứa con ấy chính là một “nhà văn”: linh mục Gioan Phêrô Võ Tá Khánh, đồng thời cũng là một thi sĩ: Trăng Thập Tự.

Cũng là trường hợp họa hiếm và may mắn thay, vì sau gần 48 năm cưu mang trong lòng của một con người đầy nỗi niềm ưu tư và trăn trở, đứa con tinh thần ấy đã được sinh ra (xuất bản) vào đúng năm 2025, dịp mừng 400 năm sinh nhật và 25 năm ngày thầy giảng Anrê Phú Yên được tôn phong Chân phước.

Với 99 trang thơ (từ trang 15-114) và 3 trang chú thích ở phía sau (trang 115-117), nhà thơ Trăng Thập Tự đã vẽ lên cho chúng ta chân dung vị anh hùng tử đạo tiên khởi của nước Việt thân yêu: chân phước Anrê Phú Yên.

Có thể nói, từ bối cảnh lịch sửgia đình cho đến thời gian tuổi thơ, đến lúc lên đường thực thi sứ vụ truyền giáo, hoặc khi gặp sóng gióbị bắt, Anrê Phú Yên luôn trung thành với sứ vụ của mình và không ngừng rao giảng về một Thiên Chúa trên trời đầy tình thương yêu:
“Anh chị em thấy chăng
Tôi sẵn sàng chịu chết
Bởi vì tôi nhận biết
Một Thiên Chúa trên trời
Ngài thương yêu mọi loài
Ngài cho tôi tất cả…”

 
Cái chết anh hùng tử đạo của thầy giảng Anrê Phú Yên (vào ngày 26/07/1644) như một hạt giống gieo vào lòng đất mẹ Qui Nhơn, gieo vào lòng mỗi người chúng ta, thể hiện qua những lời bất hủ:
“Chúa đã thương ta nhiều
Ta hãy lấy tình yêu
Đáp tình yêu của Chúa.
Chúa chết trên thập giá
Đổ máu Chúa chan hòa
Hãy dâng sự sống ta
Mà báo đền sự sống.”

 
Xin kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài của một vị linh anh hào kiệt, và nguyện khắc cốt ghi tâm những lời tâm huyết của ngài. Ý nghĩa một cái chết không chỉ dừng lại ở nơi những trang sách vở và vần thơ hôm nay, nhưng sẽ còn vươn xa, vươn xa mãi đến tận chân trời góc biển của thế giới. Mong ước rằng, lễ hy sinh tình yêu năm xưa của Anrê Phú Yên sẽ hóa thành của lễ hôm nay mỗi người chúng ta dâng lên cho Đấng Tạo Hóa của mình.

Và đây cũng chính là điều mà Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói: “Hôm nay, chúng ta kêu cầu vị bổn mạng của các giáo lý viên, xin ngài cầu thay nguyện giúp để chúng ta có thể trở nên giống như ngài, luôn kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu với một niềm tin không lay chuyển, ngay cả giữa những lúc gian nan thử thách.” [1]

Xin hân hạnh giới thiệu và trân trọng kính mời các bạn cùng tìm đọc tác phẩm này nhé!
 
 
[1] x. Sứ điệp Đức Thánh Cha Lêô gửi các giáo lý viên Việt Nam, https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-07/su-diep-dtc.html, truy cập ngày 04/12/2025.

Tác giả: Jos Phan

Nguồn tin:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây