ĐI VỀ ĐÂU HỠI EM ?
(Khi “đèn đã tắt và dầu đã cạn” – Mt 25,8)
Em như chiếc thuyền nhỏ,
Đời biển rộng mông mênh,
Biển giữa mùa bão tố,
Thuyền về đâu hỡi em ?
Em một mình cánh én,
Mây trời phủ đêm đen,
Chân trời xa tít tắp,
Bay về đâu hỡi em ?
Con đường dài hun hút,
Thêm sỏi đá chân mềm,
Em một mình côi cút,
Biết về đâu hỡi em ?
Bếp tắt tro tàn lạnh,
Bình khô chút rượu tàn,
Mộng đời bay ảo ảnh,
Còn gì vui hỡi em ?
Khi chút dầu đã cạn,
Khi chiều đã vào đêm
Khi ngọn đèn đã tắt
Đi về đâu hỡi em ?
Bây giờ nghe xao xuyến,
Lời vọng nhỏ êm đềm,
Để tình yêu lên tiếng,
Dẫn lối về cho em !
Tác giả: Sơn Ca Linh (8.11.2020)
Ý kiến bạn đọc
Bản tin: Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng
Bài thánh ca của Sơn Ca Linh kính tặng Đức cha Gioan Baotixita, Giám mục Phó tân cử: Này Con Là Tôi Tớ Chúa
Giáo xứ Châu Sơn: Thánh lễ Tạ ơn hồng ân Giám mục
Hồng ân trên đất võ: Giáo phận Qui Nhơn đón nhận vị tân Giám mục Phó trong tâm tình hiệp hành và phục vụ
Thánh lễ Truyền chức Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn ngày 16 tháng 6 năm 2026