“Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống.
Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời.
Và Bánh Tôi sẽ bạn tặng chính là Thịt Tôi đây,
để cho thế gian được sống.” (Ga 6, 51)
Trái tim già hôm nay vui quá đỗi
Ngắm tim thơ đang nao nức chờ mong
Một linh hồn thanh khiết đẹp trinh trong
Đương khao khát chờ Ngôi Hai ngự đến.
Huyền nhiệm quá, Tình Yêu không bờ bến
Thánh hiến mình thành Lương Thực Thần Linh
Cho tim thơ hiệp nhất Một Thân Mình
Được sự sống đời đời trong Nhiệm Thể.
Sao có thể? Ăn Thịt Người – hiến tế
Làm thế nào? Uống Máu Đấng – hy sinh
Ai tin được một Thiên Chúa vô hình
Thành Bánh Rượu cho tim thơ đón nhận.
Kể từ nay đời thơ là dấu ấn
Tựa hòm bia cung chứa Đấng Khôn Ngoan
Như tháp ngà đón Cứu Chúa thiên đàng
Cho mọi người tin vào ơn thánh hóa.
Đẹp làm sao đời thơ như bức họa
Để tình Ngài chấm phá nét tài hoa
Tô vẽ lên những ánh sắc hài hòa
Cho thế giới thêm gam màu tươi sáng.
Xin dâng Chúa trái tim thơ hữu hạn
Xin Tình Yêu sáng tạo đến vô cùng
Giữ hồn thơ ngày hiệp kiến thiên cung
Luôn tỏa ngát – Bánh thơm tình yêu Chúa.
Mừng ngày cháu đích tôn
Phaolô Đoàn Phan Thiên Bảo
được xưng tội rước lễ lần đầu
02/08/2020
Giacôbê Đoàn Xuân Dũng