Bổn mạng giới Hiền Mẫu

Bổn mạng giới Hiền Mẫu
Kết thúc tháng hoa là ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isave, cũng là ngày lễ bổn mạng của giới Hiền Mẫu Giáo xứ Chính Tòa. Chúng con xin dâng lên Mẹ muôn sắc hoa tươi thắm tôn vinh vẻ đẹp tuyệt mỹ của Mẹ. Xin dâng lên Mẹ Nén Hương trầm gói trọn tình con trong khối hương thơm bay lên ngai Mẹ. Xin Mẹ thương nhận lấy.
Kết thúc tháng hoa là ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isave, cũng là ngày lễ bổn mạng của giới Hiền Mẫu Giáo xứ Chính Tòa. Chúng con xin dâng lên Mẹ muôn sắc hoa tươi thắm tôn vinh vẻ đẹp tuyệt mỹ của Mẹ. Xin dâng lên Mẹ Nén Hương trầm gói trọn tình con trong khối hương thơm bay lên ngai Mẹ. Xin Mẹ thương nhận lấy.

Tiếng "xin vâng" của Mẹ đã làm thay đổi cuộc đời của Giáo Hội. Một cuộc đời bị bỏ rơi nay lại được đón nhận. Một cuộc đời sống cô độc nay lại được chia sẻ. Một cuộc đời lây lất nay tìm lại được cuộc sống. Một cái tôi chật hẹp nay mở toang cho một ai khác.

Mừng lễ Mẹ thăm viếng, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria đem Chúa đến cho tha nhân. Hãy để cho Thiên Chúa mượn đôi chân của chúng ta, để Ngài có thể đi đây đó để ban phát ơn lành. Hãy để Thiên Chúa mượn trái tim của chúng ta, để tình yêu của Thiên Chúa được tuôn chảy đến với muôn tâm hồn. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết quan tâm đến nhu cầu của tha nhân, luôn đi bước trước đến với anh chị em trong tình thương bác ái, hầu đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân, như xưa Mẹ đã đem niềm vui đến cho gia đình Giacaria năm xưa. 

 
Bài viết: Anê Kim Uyên

 

Tác giả bài viết: Anê Kim Uyên

Nguồn tin: ctqn.org