Giáo lý về chủ đề "Yêu thương phục vụ" (năm 2017) của Giáo phận Qui Nhơn
- Thứ tư - 30/11/2016 17:32
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Chủ đề: YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ
Từ ngày 27.11.2016 – 25.7 2017
Phần I: GIÁO LÝ VỀ BÁC ÁI
“Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14)
- H. Bác ái là gì?
- H. Bác ái bắt nguồn từ đâu?
- H. Bác ái quan trọng thế nào trong đời sống Ki tô hữu?
- H. Bác ái hướng tới những đối tượng nào?
- H. vì sao phải bác ái với chính bản thân mình?
- H. Cần bác ái với tha nhân thế nào?
- H. Vì sao phải thể hiện lòng bác ái đối với các thụ tạo khác?
- H. Sống bác ái là gì?
- H. Đâu là con đường người tín hữu cần bước đi để thực hành việc bác ái?
- H. Người tín hữu cần xác tín điều gì khi thi hành bác ái?
- Một là tình yêu chúng ta thể hiện đối với đồng loại và với vạn vật chính là lời đáp trả và chia sẻ chính tình yêu nhận được từ Thiên Chúa.
- Hai là lời loan báo Tin Mừng cứu độ đầy thuyết phục cho tha nhân.
- H. Người tín hữu cần làm gì để nuôi dưỡng hai xác tín trên?
- H. Công việc bác ái nhằm phục vụ những ai?
- H. Phải quan tâm thế nào đến người nghèo khổ?
- H. Người tín hữu cần làm gì để giúp đỡ anh chị em di dân?
- H. vì sao phải tôn trọng sự sống con người và bảo vệ thai nhi?
- H. Phải chăm sóc người hấp hối thế nào?
- H. Gia đình và giáo xứ cần quan tâm thế nào đối với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo?
- H. Ta phải làm gì để tôn trọng và bảo vệ môi trường thiên nhiên?
- H. Ta phải làm gì để tôn trọng và bảo vệ môi trường luân lý?
- H. Để hoạt động bác ái tăng thêm hiệu quả, ta cần làm gì?
21. H. Giáo lý Hội Thánh dạy thế nào về mối liên hệ giữa Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến ?
T. Giáo lý Hội Thánh dạy rằng : “Nhưng ‘đức tin không không có hành động là đức tin chết’(Gc 2,26). Nếu thiếu đức cậy và đức mến, đức tin sẽ không kết hợp đầy đủ tín hữu với Đức Kitô và không làm cho họ trở nên chi thể sống động của Thân Thể Người” (Sách GLHTCG số 1815).
- H. Đức Maria đã sống cuộc đời bác ái thế nào?
- H. Gương sống bác ái của Mẹ dạy chúng ta điều gì?
(23 câu hỏi này lấy từ nguồn Giáo phận Xuân Lộc và đã được Cha Tổng Đại Diện sửa lại cho phù hợp với chủ đề của Giáo phận)
Phần II: GIÁO LÝ THEO LỜI GIÁO HUẤN GIÁO PHẬN
- H. Mục tiêu duy nhất của Giáo hội thể hiện mối quan tâm nào?
2. H. Để trở nên gần gũi, yêu thương và phục vụ con người cách cụ thể và hiệu quả hơn, trước tiên chúng ta phải làm gì ?
T. Phải đón nhận Tin Mừng và cùng nhau hoán cải. (Giáo huấn số 2)
3. H. Tại sao Yêu thương phục vụ là hoạt động thường xuyên của Giáo hội?
T. Bởi vì Giáo Hội luôn đồng hành và chia sẻ mọi khía cạnh của cuộc sống và thân phận con người. (Giáo huấn số 3)
4. H. Thế giới hôm nay đang cần điều gì nơi người Kitô hữu?
T. Thế giới đang cần cuộc sống chứng tá yêu thương phục vụ. (Giáo huấn số 4)
- H. Đứng trước hiểm nguy của “nền văn minh sự chết” và trào lưu xem thường mạng sống các thai nhi, các gia đình Kitô hữu cần phải thế nào?
- H. Đức Trinh Nữ Maria có vai trò nào trong các gia đình Kitô hữu?
- H. Trong một thế giới mà nhiều nơi đang vắng bóng Thiên Chúa, người Kitô hữu phải thể hiện đức tin của mình như thế nào ?
- H. Ơn gọi căn bản của các gia đình Kitô hữu đó là gì ?
- H. Để yêu thương và phục vụ cách hiệu quả, trước tiên cần có thái độ nào?
- H. Làm sao để “vẽ đẹp và lối sống của Tin Mừng” được thể hiện nơi các gia đình Kitô hữu?
- H. Ơn gọi đặc biệt dành riêng cho những người Kitô hữu trong thế giới đó là gì ?
- H. Yêu thương phục vụ có phải là một cách thể hiện sự công chính mới của Tin Mừng?
- H. Yêu thương phục vụ xây dựng được điều gì cho thế giới hôm nay ?
- H. Để yêu thương và phục vụ cách trung thành và hiệu quả, cần phải có tinh thần và thái độ căn bản nào ?
- H. Con đường yêu thương phục vụ của người Ki tô hữu là con đường nào?
- H. Điều gì khiến chúng ta có thể yêu thương và phục cách mạnh mẽ kiên cường?
- H. Cội nguồn và cũng là đích điểm của con đường yêu thương phục vụ đó là gì?
- H. Hệ quả tất yếu mà con đường yêu thương phục vụ sẽ mang đến đó là gì ?
- H. Phương thế nào giúp các gia đình Kitô hữu can đảm yêu thương phục vụ giữa trăm chiều thử thách ?
- H. Giáo Hội hôm nay đang chọn lựa con đường nào để hoàn thành sứ mệnh truyền giáo của mình ?
- H. Yêu thương phục vụ có liên quan gì đến Tin mừng Phục Sinh ?
- H. Có cần thiết phải thuộc về Giáo Hội Chúa Kitô mới có thể yêu thương phục vụ ?
- H. Trong Thiên niên kỷ mới nầy, các Giáo Hội tại Á Châu cần nỗ lực thực thi điều gì cho anh chị em mình?
- H. Để thực hiện ước muốn quy tụ nhân loại thành một “đàn chiên và một chủ chăn” của Đức Kitô, “Mục Tử Nhân Lành”, Giáo Hội cần phải làm gì ?
- H. Trong công cuộc Tân Phúc Âm hóa, Giáo Hội hôm nay cần phải học những bài học nào từ cộng đoàn Kitô hữu ban sơ ?
- H. Điều gì khiến Đức Kitô can đảm dấn thân vào cuộc hành trình Vượt Qua và Ngài cũng cho muốn Giáo Hội nối bước theo Ngài ?
- H. Trong chiều kích Tân Phúc Âm Hóa, cử hành Phụng vụ Thăng Thiên khai mở và gọi mời điều gì ?
- H. Trong chiều kích Đại Kết, cử hành Phụng vụ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống mời gọi chúng ta điều gì ?
- H. Mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi, giúp ta nhận ra điều gì?
- H. Quà tặng tình yêu Thiên Chúa ban cho con người là gì?
T. Đó chính là Mình và Máu Thánh Ngài trong bí tích Thánh Thể. (giáo huấn số 30)
- H. Để can đảm không sợ hãi và lùi bước trước những đe dọa, thử thách, gian nan. Chúng ta làm gì?
- H. Ơn gọi làm Kitô hữu qua nhiệm tích Rửa tội mời gọi chúng ta sống thế nào?
- H. Bài học yêu thương và phục vụ trong cuộc đời và hy tế của Đức Kitô đem lại giá trị nào cho con người ?
- H. Cuộc đời và sứ vụ của Đức Kitô, Ngôi Lời nhập Thể, được tiếp nối thế nào qua Giáo Hội của Ngài ?
- H. Để tiếp nối sứ mệnh loan báo và dựng xây Nước Trời của Đức Kitô, người Kitô hữu phải làm điều gì?
Ban Giáo lý
Giáo phận Qui Nhơn