Trang mới   https://gpquinhon.org

Sao không...

Đăng lúc: Chủ nhật - 11/06/2017 19:00
SAO KHÔNG…

Đời dương thế bao nhọc nhằn lam lũ
Cớ sao người vẫn chưa biết thương nhau?
Cuộc sống này còn chưa đủ gian khổ
Hay lẽ gì mãi rắc gieo đắng sầu?
 
Phận yếu đuối, mấy ai sống hoàn hảo
Hà cớ gì cứ đoán xét, chê bai?
Sao không bớt cho nhau những phiền não?
Xén bớt buồn mà nối vui thêm dài.
 
Sao không thử cho nhau bàn tay ấm?
Sao không thử cho nhau nụ cười hiền
Sao không thử cho nhau những nồng thắm?
Sao không thử cho nhau những bình yên?
 
Lạy Thiên Chúa, là cội nguồn ánh sáng
Xin ban thêm tình yêu nơi mỗi người
Để yêu thương sẽ xóa đi thù oán
Để mỗi ngày đều là những  niềm vui.
 
Nguồn: Hoa Biển 24
 
 

Tác giả bài viết: Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx.Kỳ Tân)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2728
  • Tháng hiện tại: 129250
  • Tổng lượt truy cập: 12273510