Thánh lễ khấn Dòng của các Nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương năm 2025

Thứ sáu - 18/07/2025 04:33

“Tình Chúa cao vời, con xin mãi ngợi ca. Tình Chúa muôn đời, con xin hiến trọn tim con…”

Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, hôm nay vào lúc 5:00 sáng Thứ Năm, ngày 17 tháng 7 năm 2025, tại Nhà thờ Chính Toà Qui Nhơn, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi – Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã long trọng cử hành thánh thánh lễ khấn Dòng của các Nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương.

Thánh lễ có sự đồng tế của cha Giuse Trương Đình Hiền – Tổng Đại diện Giáo phận, cha bố Giuse Phạm Ngọc Tuấn, linh mục đoàn giáo phận, các linh mục nghĩa phụ, linh mục liên quan, cùng khá đông các tu sĩ nam nữ, ân thân nhân và bà con giáo dân trong và ngoài giáo phận để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

 

Thánh lễ tuyên khấn hôm nay có 4 nữ tu tuyên khấn trọn đời và 6 nữ tu tuyên khấn lần đầu. Các nữ tu đã trải qua nhiều thời gian huấn luyên, gìn giữ đời sống cách xứng đáng, hôm nay trong thánh lễ, các chị dâng mình cho Chúa cách trọn vẹn theo tinh thần và linh đạo của Dòng Chúa Giêsu Tình Thương.
 

Ngay đầu thánh lễ, Đức cha Matthêô đã nói lên tâm tình của Vị chủ chăn dành cho cộng đoàn dân Chúa: Thật là hạnh phúc, với thánh lễ tuyên khấn hôm nay, Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương có 46 chị em khấn trọn đời và 45 chị em khấn tạm, tổng cộng là 91 nữ tu. Ngày cử hành hồng ân thánh hiến của các nữ tu Dòng Nữ tỳ hôm nay diễn ra trong khung cảnh Năm Thánh 2025. Trong tông huấn Spec non confundit, số 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “Trong Năm Thánh, chúng ta được mời gọi trở nên những dấu chỉ hy vọng hữu hình cho những anh chị em đang sống trong những hoàn cảnh khốn cùng. Qua lời khấn, dù là tạm thời hay trọn đời, các chị em muốn đáp lại tiếng Chúa gọi mời để hiến dâng cho Chúa chính cuộc đời như những Nỳ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương”.
 

Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse Trương Đình Hiền đã có những tâm tình quý báu dành cho cộng đoàn và cách riêng cho những chị em tuyên khấn hôm nay: “Hôm nay, một cách nào đó, chúng ta có thể nói, 10 chị em thuộc Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình thương cũng đang dâng mình trong đền thờ Chính Tòa Qui Nhơn này; một cuộc “Dâng mình” để thuộc về Chúa, thuộc về Giáo Hội, thuộc về Hội Dòng qua lời Khấn Trọn hay Khấn Lần đầu!”. Cha nói tiếp: “Tôi nghĩ 10 nữ tu khấn dòng hôm nay đã dâng hiến cho Chúa “hai đồng tiền” chính là cuộc đời mình, thân xác mình, tâm hồn mình, trái tim mình … Các chị chính là những “bà góa nghèo” của thời đại hôm nay, một thời đại mà người ta luôn chọn lối sống hưởng thụ, giàu sang, ích kỷ, quyền thế…; và nếu nói theo ngôn ngữ của Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong tông huấn Đời sống thánh hiến, thì các chị là những Maria Bêtania của thời đại hôm nay, dám đập bể bình dầu thơm cuộc đời để xức chân cho Chúa, để căn nhà của Hội thánh được tỏa hương thơm (ĐSTH 104).”
 

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Chị Tổng phụ trách đại diện hội dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức cha Giáo phận, quý Cha, quý ân thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho hội dòng, và cách riêng cho các chị tuyên khấn hôm nay. Sau đó, Đức cha đại diện cho quý cha và cộng đoàn gởi lời chúc mừng đến hội dòng và toàn thể khấn sinh.
 


Xem hình tiếp theo:
 

Tác giả: Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây