Vào lúc 5:00 sáng Thứ Sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2025, tại Nhà thờ Chính Toà Qui Nhơn đã diễn ra thánh lễ khấn Dòng của các Nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn.
Thánh lễ do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, chủ tế. Cùng đồng tế có cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận; quý Cha Hạt trưởng và đông đảo quý linh mục trong và ngoài giáo phận. Hiệp dâng trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân gia đình các nữ tu, quý khách mời và bà con giáo dân khắp nơi trong giáo phận.
Trong bầu khí sống Năm Thánh 2025, Hội Dòng hân hoan đón nhận 19 chị tuyên khấn trọn đời, 7 chị tuyên khấn lần đầu. Đồng thời, có hai chị mừng Kim cương khấn Dòng, một chị mừng Ngọc khánh, một chị mừng Kim khánh và ba chị mừng Ngân khánh khấn Dòng.
Trong bài giảng của thánh lễ, Đức cha Matthêô đã chia sẻ ý nghĩa của hai chữ “đi tu”. Đức cha giải thích rằng chữ “đi” luôn gắn liền với sự di chuyển. Người ta nói “đi tu” chứ không bao giờ nói “đứng tu” hay “ngồi tu”, bởi vì “tu” là một sự đổi thay, một bước chuyển trong cuộc đời. Trước hết, đó là sự di chuyển trong không gian: có người từ miền dưới đi lên, kẻ từ miền trên đi xuống; có người từ miền Nam đi ra, kẻ từ miền Bắc đi vào. Ai bước vào đời tu cũng phải rời bỏ mái ấm gia đình để đến sống ở một nơi khác: tu viện, chủng viện, đan viện hay chốn thanh vắng. Nhưng điều quan trọng hơn cả chính là sự di chuyển trong tâm hồn – một sự biến đổi từ con người phàm tục thành người thánh hiến, người thuộc trọn về Chúa.
Đức cha nhấn mạnh rằng sự ra đi ấy không dừng lại ở ngày vào tu viện, nhưng kéo dài suốt cả đời, là một cuộc lên đường không ngơi nghỉ cho đến chết. Quê hương của người thánh hiến không có sẵn, nhưng được hình thành từng ngày qua bước chân và chọn lựa của họ. Sức mạnh nào giúp một thiếu nữ có thể rời bỏ tất cả để bước vào Dòng Mến Thánh Giá? Chính là tình yêu dành cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Mến Thánh Giá không phải là yêu mến đau khổ, nhưng là yêu mến Đức Kitô đến mức sẵn sàng đón nhận đau khổ để trở nên giống Người. Đức Giêsu đã dùng tình yêu để biến thập giá thành Thánh giá, biến đau khổ thành của lễ cứu độ cho nhân loại. Cũng thế, đời sống của các nữ tu Mến Thánh Giá là cố gắng biến những hy sinh, thử thách và đau khổ mỗi ngày thành của lễ dâng lên Thiên Chúa, góp phần vào ơn cứu độ bản thân và tha nhân.
Cuối thánh lễ, chị Maria Mađalêna Dương Thị Kim Oanh, Tổng Phụ trách Hội Dòng đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cảm ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã âm thầm nâng đỡ và cầu nguyện, để từ đó hoa trái ơn gọi được triển nở dồi dào nơi các nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn.
Tác giả: Ban Truyền thông
Ý kiến bạn đọc
Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.