“Đúng là những gì chúng ta thực hiện chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Nhưng nếu thiếu nó, đại dương sẽ thiếu một cái gì đó.” (Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta)
Nhân dịp mừng kính Thánh Luca – vị thánh bổn mạng của giới y sĩ và cũng là Thánh Bổn mạng của Phòng khám Đa khoa Loukas. Qua sự liên lạc và kết nối với Ban điều hành Di dân và Đồng hương Giáo phận Qui Nhơn vùng Tp. Hồ Chí Minh. (Phòng khám Đa khoa Loukas, tiền thân là Phòng khám Thiên Phước, đã từng vinh dự là nơi chăm sóc sức khỏe thân quen của nhiều quý Cha, quý Tu sĩ và Cộng đoàn giáo dân). Vào lúc 7g00 sáng Chúa nhật, ngày 05 tháng 10 năm 2025, Phòng khám Đa khoa Loukas đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho hơn 100 người, trong đó có quý Soeurs và quý ông bà anh chị em Di dân và Đồng hương Gp. Qui Nhơn. Trước đó, vào chiều thứ Bảy 04/10/2025, anh chị em của phòng khám đã cho chuyển các thiết bị máy móc đến Cộng đoàn Giuse - Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại Gò Vấp để chuẩn bị sẵn sàng.
Trước khi bắt đầu thăm khám sức khỏe, cha Louis Hồ Trọng Hưng, đặc trách Di dân và Đồng hương Gp. Qui Nhơn đã xin Chúa thánh hóa buổi làm việc này. Xin Chúa và Đức Mẹ Mân Côi nâng đỡ mỗi người đang hiện diện nơi đây cả phần hồn lẫn phần xác.
Việc thăm khám sức khỏe diễn ra thuận lợi. Vì việc làm này khởi đi từ lòng bác ái, nên sự ân cần, hướng dẫn chu đáo của các y, bác sĩ với người đến khám trở nên gần gũi. Ngoài danh mục thăm khám miễn phí, còn có các danh mục dịch vụ, để những ai có nhu cầu khám thêm thì đăng ký để các bác sĩ kiểm tra.
Thật lòng mà nói, có bao giờ ta tự hỏi: Đã bao lâu rồi mình chưa đi khám sức khỏe? Ngạc nhiên hơn, có những bạn nữ trẻ trung khoảng 25~27 tuổi đã nhận kết quả loãng xương sau khi thăm khám…
Chương trình kết thúc lúc 10g30. Sau đó anh chị em của phòng khám đã nán lại dùng bữa trưa thân mật theo lời mời Cha đặc trách Di dân và Đồng hương tại Nhà chung Giáo phận. Trước khi dùng bữa, anh Giuse Võ Công Bình đại diện Ban điều hành Di dân và Đồng hương có lời cảm ơn quý y, bác sĩ qua buổi làm việc. Và qua đây, chúng con cũng gửi lời cảm ơn đến quý ông bà anh chị em Di dân và Đồng hương đã hưởng ứng chương trình và đến thăm khám.
Ẩm thực từ quê nhà không chỉ làm bữa trưa thêm ngon miệng, mà còn kéo gần khoảng cách giữa mọi người qua những câu chuyện vui vẻ. Con xin mượn lời của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta để nói lên bầu khí của ngày hôm nay: “Điều làm kẻ khác ngạc nhiên không phải khi thấy chúng ta làm việc, mà thấy chúng ta tỏ ra hạnh phúc và vui tươi trong khi làm việc.”


















