Nghi thức tẫn liệm và thánh lễ an táng cố linh mục Anrê Hoàng Minh Tâm
Chủ bút, Ban Truyền thông
2025-05-23T00:11:44-04:00
2025-05-23T00:11:44-04:00
https://gpquinhon.org/giao-xu-chinh-toa/thanh-le-tan-liem-va-an-tang-co-linh-muc-anre-hoang-minh-tam-6930.html
https://gpquinhon.net/imagup/2025/2025-05-23-le-tang-cha-anre-tam_01.JPG
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/banner-980x120_1.jpg
Thứ năm - 22/05/2025 22:19
WGPQN – Vào lúc 5g00 sáng Thứ Sáu, ngày 23 tháng 5 năm 2025, tại nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận đã cử hành thánh lễ an táng cho cố linh mục Anrê Hoàng Minh Tâm.
Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện đông đảo của các linh mục trong giáo phận, cùng các nam nữ tu sĩ, ân nhân, thân nhân và bà con giáo dân từ khắp các giáo xứ trong giáo phận về tham dự, hiệp thông cầu nguyện cho cha cố Anrê.
Trước đó, vào lúc 19g00 ngày 22 tháng 5, cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận, cùng với các linh mục ở Tòa Giám mục, Chủng viện và một số linh mục lân cận đã cử hành nghi thức tẫn liệm, dâng thánh lễ cầu nguyện cha cố Anrê, với sự tham dự đông đảo của các hội đoàn và bà con giáo dân các giáo xứ.
Lúc 4g45 ngày 23 tháng 5, Đức cha Matthêô đã chủ sự nghi thức đón rước linh cữu cha Anrê tại Chủng viện Qui Nhơn, tiến về nhà thờ Chính Tòa để cử hành thánh lễ an táng.
Đầu lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn:
“Chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì thánh chức linh mục mà Chúa đã thương ban cho cha Anrê trong suốt 55 năm qua. Qua đó, cha đã vận dụng để phục vụ dân Chúa tại tất cả những nơi mà cha được sai đến. Những hoạt động mục vụ của cha đã đem lại nhiều hoa trái, chắc chắn có nhiều người là kết quả từ những lời giảng dạy và các công việc mục vụ của cha… Chúng ta cầu xin Chúa, với lòng nhân từ, ban ơn tha thứ và sớm dẫn đưa cha Anrê vào Nước Chúa để hưởng hạnh phúc muôn đời.”

Điều Đức cha chia sẻ cùng cộng đoàn ở đầu thánh lễ, giờ đây đã được ngài minh chứng cách sống động qua bài giảng. Đức cha đã lần giở lại hành trình đời linh mục của cha Anrê, một cuộc đời đong đầy chứng từ đức tin và phục vụ.
Từ thuở niên thiếu, cha đã cùng gia đình di cư vào Nam tìm chốn nương thân, rồi sớm bước vào con đường dâng hiến khi gia nhập Tiểu Chủng viện Piô XII. Từ đó, cha tiếp tục tiến bước trong ơn gọi, gia nhập Giáo phận Qui Nhơn, dấn thân mục vụ tại các giáo xứ, tham gia giảng dạy và tu học tại Đại Chủng viện Xuân Bích – Huế. Cha được lãnh nhận thiên chức linh mục từ tay Đức Giáo hoàng Phaolô VI và sau đó được cử đi học tại Đại học Công giáo Đà Lạt trong giai đoạn 1971–1975.

Không chỉ là mục tử, cha Anrê còn là một người có tâm hồn thi sĩ và ngòi bút sắc sảo. Dưới các bút danh Hoàng Vũ Đan Thanh, Minh Tâm và Hoài Vân, cha đã để lại nhiều tác phẩm văn chương và thơ đạo sâu sắc, từng xuất hiện trên Nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ và trong tuyển tập Có Một Vườn Thơ Đạo do cha Võ Tá Khánh – Trăng Thập Tự biên soạn.
Mọi người từng nghĩ rằng, với tài năng của cha, sau khi tốt nghiệp, cha sẽ được giao sứ mệnh điều hành và xây dựng giáo phận về mặt tài chính để vượt qua khó khăn sau chiến tranh, đồng thời thúc đẩy phát triển giáo phận theo định hướng của Công đồng Vaticanô II. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ, giáo phận ưu tiên việc phục vụ các linh hồn, nên cha Anrê được Đức cha Phaolô Huỳnh Đông Các sai đi phục vụ tại các giáo xứ. Từ đó, cha lần lượt phục vụ tại các giáo xứ: Hòa Ninh, Kiên Ngãi, Đồng Tiến, và sau cùng nghỉ hưu tại Làng Sông.

Xin phó thác linh hồn cha Anrê trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành. Giáo phận Qui Nhơn xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương, giúp đỡ cha Anrê khi còn sống, lúc đau bệnh cũng như sau khi qua đời. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành trả công bội hậu cho tất cả.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị thân nhân của cha Anrê đã thay mặt gia đình dâng lời cảm ơn Đức cha, cha Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã yêu thương, cầu nguyện cho cha Anrê trong suốt cuộc đời mục vụ của ngài.
Sau thánh lễ, linh cữu cha Anrê được đưa về an táng tại nghĩa trang linh mục Làng Sông, nơi an nghỉ của các bậc tiền nhân Giáo phận.

Xin xem tiếp hình ảnh:
Tác giả: Ban Truyền thông