BÀ CON GIÁO HỌ GÒ THỊ CÙNG VỚI GIÁO LÝ VIÊN VÀ THIẾU NHI THÁNH THỂ ANRÊ KIM THÔNG
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM TẠI NHÀ THỜ GÒ THỊ
“…Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã dành hết cuộc đời cho Thiên Chúa, đã đi đến đỉnh cao của con đường theo Chúa, vác thập giá và chết vì Chúa. Xin cho chúng con học theo mẫu gương trung kiên của các ngài. Xin cho chúng con cùng bước đi trong cuộc hành hương Năm Thánh này, để khi gặp phải những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống, chúng con không chao đảo đức tin; không suy sụp lòng trông cậy và không phá vỡ lòng yêu mến của chúng con đối với Chúa…”. Đó chính là tâm tình của toàn thể bà con Giáo họ Gò Thị, cùng với Giáo Lý Viên và Thiếu Nhi Thánh Thể mang lấy trong cuộc hành hương Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo tại Nhà Thờ Gò Thị chiều nay, lúc 18g00, ngày 14 tháng 9 năm 2018.
Bắt đầu cuộc hành hương, đoàn rước từ Nhà xứ vào trong Thánh Đường, như là một đoàn người hăm hở lên Đền Thiên Chúa với ca khúc hào hùng Hạt Giống Trong Lòng Đất Mẹ “Trên quê hương Việt Nam bao anh hùng đã đổ máu ra để chết cho tình Cha. Trên quê hương Việt Nam bao nhiêu người một lần hy sinh minh chứng cho đức tin…”. Tiếp đến là công bố Tin Mừng và suy niệm tin mừng theo thánh Luca 9, 23 “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo…”. Và toàn thể cùng đồng vang lên kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam để đoán nhận Ơn Toàn Xá trong giờ Chầu Thánh Thể qua Phép Lành của Chúa. Tất cả tạo nên một bầu khí thật trang nghiêm, trầm lắng và sốt sắng.
Tác giả: Giáo xứ Gò Thị
Ý kiến bạn đọc