Trong niềm vui cùng Giáo hội khai mở Năm Thánh 2025 với chủ đề "Những người hành hương hy vọng", ca đoàn lớn giáo xứ Phù Mỹ đã tổ chức chuyến hành hương đầy ý nghĩa từ ngày 31 tháng 03 năm 2025 đến 01 tháng 04 năm 2025, ngay sau Chúa nhật IV Mùa Chay. Hành trình này không chỉ là dịp để các thành viên ca đoàn thêm gắn kết trong đời sống đức tin, mà còn là cơ hội để học hỏi và sẻ chia với cộng đoàn nơi đoàn ghé thăm.
Đồng hành cùng đoàn trong chuyến đi có Cha phó Antôn Nguyễn Rô Ni và Sơ Anna Phạm Thị Kim Oanh – nữ tu dòng Nữ Tỳ Chúa Giê-su Tình Thương, đang phục vụ tại giáo xứ. Đặc biệt, đoàn cũng hân hạnh đón tiếp Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thành Tâm, phó xứ Giáo xứ Chính Tòa Qui Nhơn với tư cách khách mời.
Vào lúc 07g00, sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 03 năm 2025, đoàn tập trung tại nhà thờ giáo xứ Phù Mỹ để đọc kinh, cầu nguyện và chào Cha sở trước khi khởi hành. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là nhà thờ Phù Cát, nơi mọi người cùng hiệp dâng lời cầu nguyện. Tiếp đó, đoàn ghé thăm nhà Sơ Anna Y Thanh Thanh, nữ tu dòng Nữ Tỳ Chúa Giê-su Tình Thương, đang phục vụ tại giáo xứ.
Buổi chiều, đoàn đến với Giáo phận Kon Tum, thăm Nhà thờ Gỗ – một công trình kiến trúc độc đáo mang đậm nét truyền thống Tây Nguyên. Sau đó, đoàn viếng Tòa Giám mục Kon Tum và thăm nhà hưu dưỡng của giáo phận. Một điểm nhấn đặc biệt trong chuyến đi là cuộc gặp gỡ với Cha Đông – người con của Nhà thờ Đá thuộc Giáo xứ Phù Mỹ, nguyên Tổng Đại diện Giáo phận Kon Tum. Những câu chuyện về hành trình mục vụ của ngài đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng đoàn hành hương.
Buổi tối, đoàn tiến về Đức Mẹ Măng Đen – nơi được mệnh danh là "Tiểu vương cung thánh đường giữa núi rừng". Vào lúc 18g15, đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ, đọc kinh và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Măng Đen, dâng lên Mẹ những tâm tình tri ân và khẩn cầu cho Giáo hội, gia đình và bản thân. Kết thúc ngày đầu tiên, đoàn dùng bữa tối tại quán Cơm Lam Cô Sinh, thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc núi rừng.
Sáng ngày 01 tháng 04 năm 2025, đoàn tham dự Thánh lễ lúc 06g00 tại Đức Mẹ Măng Đen, tiếp tục dâng lên Chúa những lời nguyện xin cho các nạn nhân trong trận động đất tại Myanmar, đặc biệt là cầu nguyện cho sứ vụ của các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và những ai muốn dâng mình cho Chúa.
Sau Thánh lễ, đoàn có khoảng thời gian thư giãn và thưởng ngoạn tại Thác Pa Sĩ – một trong những danh thắng thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất Tây Nguyên. Đến 16g00 chiều cùng ngày, đoàn hành hương trở về nhà thờ Phù Mỹ, chào Cha sở và chính thức khép lại chuyến đi trong tâm tình tri ân và hy vọng.
Chuyến hành hương không chỉ mang lại niềm vui thiêng liêng mà còn hun đúc tinh thần hiệp thông và dấn thân phục vụ trong đời sống đức tin của mỗi thành viên.
Chuyến hành hương của ca đoàn lớn giáo xứ Phù Mỹ nhân dịp Năm Thánh 2025 không chỉ là một cuộc hành trình thể lý, mà còn là một hành trình thiêng liêng, giúp mỗi người thêm xác tín vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Dưới ánh sáng Năm Thánh, mỗi thành viên trở về với một ngọn lửa hy vọng mới, sẵn sàng tiếp tục sứ vụ ca hát phục vụ Chúa và Giáo hội với tâm tình sốt sắng hơn.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Măng Đen, luôn đồng hành và tuôn đổ muôn ơn lành trên cộng đoàn giáo xứ Phù Mỹ cũng như tất cả những ai đang dấn thân trong hành trình đức tin!
Tác giả: BTT Giáo Xứ Phù Mỹ
Ý kiến bạn đọc