Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Phù Mỹ
Chủ bút, BTT Giáo xứ Phù Mỹ
2025-04-19T11:06:11-04:00
2025-04-19T11:06:11-04:00
https://gpquinhon.org/giao-xu-phu-my/nghi-thuc-thu-sau-tuan-thanh-tai-giao-xu-phu-my-6820.html
https://gpquinhon.net/imagup/2025/2025-04-18-phu-my-thu-sau-tt1.JPG
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/banner-980x120_1.jpg
Thứ bảy - 19/04/2025 10:10
Trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm của Tam Nhật Thánh, chiều thứ Sáu Tuần Thánh ngày 18 tháng 4 năm 2025, cộng đoàn Giáo xứ Phù Mỹ đã long trọng cử hành phụng vụ tưởng niệm cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô – Đấng Cứu Độ trần gian.
Trước khi bước vào nghi thức chính, toàn thể cộng đoàn đã cùng nhau tham dự chặng đàng Thánh Giá, như một hành trình đức tin để chiêm ngắm và hiệp thông với những đau khổ Chúa Giêsu đã gánh chịu vì yêu thương nhân loại. Các chặng đàng được dẫn dắt một cách sốt sắng với sự hiện diện đông đảo và trật tự của nhiều thành phần dân Chúa trong giáo xứ: các cụ già, giới trẻ, thiếu nhi, ca đoàn, tu sĩ và các hội đoàn.
Tiếp đến là nghi thức Phụng vụ tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa được cử hành trong thinh lặng và trang trọng. Khi bước vào nhà thờ, cha sở Antôn Trần Liên Sơn đã phủ phục sát đất trước bàn thờ, diễn tả tâm tình thờ lạy và sám hối sâu xa trước mầu nhiệm tình yêu cứu độ mà Chúa đã thực hiện qua Thánh Giá.
Phần Phụng vụ Lời Chúa vang lên trong sự lắng đọng và nghiêm trang, giúp cộng đoàn suy gẫm về Con Chiên Thiên Chúa chịu sát tế để mang lấy tội trần gian. Sau bài Thương Khó theo Tin Mừng Gioan là phần suy tôn Thánh Giá – cao điểm của phụng vụ hôm nay.
Khi Thánh Giá được nâng cao và cất lên lời tung hô: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian,” cả cộng đoàn đáp lại trong cung giọng: “Chúng con thờ lạy Chúa, lạy Chúa Kitô, và ngợi khen Chúa,” – thể hiện niềm tin yêu và lòng biết ơn sâu xa. Mọi người lần lượt tiến lên hôn chân Chúa với lòng sốt mến và cảm tạ. Sau đó, cộng đoàn cùng tham dự phụng vụ Hiệp lễ, rước lấy Mình Thánh Chúa – của ăn thiêng liêng trong hành trình đức tin, đặc biệt trong những ngày cao điểm của Năm Phụng vụ.
Buổi cử hành hôm nay không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn là một chứng tá sống động cho đức tin và lòng đạo đức truyền thống của giáo xứ Phù Mỹ. Sự hiện diện đông đảo và sốt sắng của mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là giới trẻ và các em thiếu nhi, đã cho thấy một dấu chỉ hy vọng: hạt giống đức tin đang tiếp tục được nuôi dưỡng và lớn lên nơi thế hệ tương lai.
Ước mong rằng, trong ánh sáng Thánh Giá Chúa, mỗi người chúng ta biết dấn thân bước theo Đức Kitô, can đảm mang lấy thập giá đời mình mỗi ngày, và luôn biết gìn giữ, sống và trao truyền đức tin – gia sản quý báu của Hội Thánh – cho thế hệ mai sau.











Tác giả: BTT Giáo xứ Phù Mỹ