Giáo xứ Tịnh Sơn mừng lễ Mẹ Về Trời
Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội, trong đó có Giáo xứ Tịnh Sơn.
Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Giáo xứ chúng con hân hoan mừng trọng thể lễ “Mẹ hồn xác về trời”, bổn mạng Giáo xứ. Đặc biệt, chương trình trại hè 2 ngày dành cho các em giáo lý sinh cũng góp phần tạo nên tinh thần hiệp nhất yêu thương và là sân chơi bổ ích cho các em giao lưu, học hỏi.
Dưới sự điều phối của Cha quản xứ Tô-ma, giáo dân của Giáo xứ đã dâng lên Mẹ những tràng chuỗi mân côi, lời kinh tiếng hát, việc làm bác ái,… kết nên những bó hoa thiêng dâng lên Mẹ.
Sau giây phút nguyện kinh, các đoàn thể được phân công và giáo dân tiếp bước theo Thánh Giá đèn hầu, nghiêm trang tiến ra hội trường giáo xứ tham gia cuộc rước kiệu trọng thể và bắt đầu thánh lễ. Hình ảnh dòng người tiếp nối nhau trong đoàn rước kiệu như muốn nói lên lòng yêu mến Mẹ nồng nàn của giáo dân trong Giáo xứ.
Sáng thứ hai thánh lễ Mừng Mẹ Về Trời được cử hành trọng thể, do Cha Tô-ma chủ sự và quý Cha đồng tế. Qua bài giảng, Cha mời gọi cộng đoàn hãy sống và noi gương Đức Mẹ trong công việc và đời sống thường ngày theo tiêu chí tựa băng reo:
Nhờ Mẹ, con yêu Giêsu.
Với Mẹ, con yêu Giêsu.
Cùng Mẹ, chúng ta yêu thương.
Sau thánh lễ cũng là lúc công bố kết quả thi đua và phát thưởng qua hai ngày trại cho các em trại sinh.
Bế mạc đợt trại, Cha sở cám ơn các ban ngành, hội đoàn, quý ân nhân, thân nhân, những người đã góp công, góp sức cho Thánh lễ Bổn Mạng và kỳ trại hè cho các em trong Giáo xứ được thành công. Trước lúc chia tay lên đường, Cha dâng lời cầu nguyện: Nguyện xin Mẹ bầu cử cho mỗi người trong giáo xứ biết noi gương Mẹ, sống như Mẹ, ra đi đem Chúa đến giữa lòng cuộc sống hôm nay. Amen.
Tác giả: Giáo xứ Tịnh Sơn
Ý kiến bạn đọc
“Giêsu” lời cuối của Người Chứng Thứ Nhất, lời đầu của người Giáo Lý viên
Cáo phó: Thân phụ của Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng là Ông cố Đôminicô Gẫm Hoàng Long Giám vừa mới qua đời:
Kết quả cuộc thi giáo lý cấp giáo hạt vào ngày 12 tháng 7 năm 2026
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 68 năm hôn phối của Ông Bà cố cha Phanxicô Phạm Đình Triều
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Đaminh Phan Văn Dũng, chính xứ Giáo xứ Lý Sơn
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên A - 2026: Viên ngọc quý hay... "Nắm xôi thằng bờm"
Thư cảm ơn của cha Trưởng Ban Giới trẻ Giáo phận về Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế lần thứ IV