LỄ MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI - BỔN MẠNG GIÁO XỨ TỊNH SƠN
Hòa cùng niềm vui Giáo Hội mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng là niềm vui của Giáo xứ Tịnh Sơn, theo truyền thống tốt đẹp trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8 hằng năm, Giáo xứ tổ chức Hội Trại cho các em, đây là dịp để tất cả các em trong Giáo xứ được gặp gỡ, gắn kết, yêu thương và cùng nhau quy hướng về Mẹ Maria. Qua Mẹ, các em được đến gần Chúa hơn bằng lời cầu nguyện và sống chứng nhân giữa đời.
Sau một ngày vui chơi, vận động với những trò chơi thật bổ ích. Vào lúc 06 giờ tối thứ 2 ngày 14 tháng 8 năm 2017, quý Cha, quý Souer và đông đảo giáo dân Giáo xứ Tịnh Sơn đã long trọng rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng Giáo Xứ. “Ave Maria con dâng lời chào Mẹ…Khi tàn màu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria.” Với những dây lụa màu xanh như tà áo Mẹ che chở đoàn con, hòa nguyện với những ngọn nến lung linh trong màng đêm. Toàn thể cộng đoàn hân hoan quy tụ về bên Mẹ để tôn vinh, tạ ơn và dâng lên Mẹ những tấm lòng tôn kính mến yêu Mẹ. Mặc dù vẫn còn mệt nhọc sau một ngày lao động, nhưng khi đến với Mẹ chúng con cảm thấy nhẹ nhàng và yên lành.




























































Tác giả: Giáo xứ Tịnh Sơn
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thư thông báo và hướng dẫn về việc tham dự Thánh lễ Truyền chức Giám mục ngày 16/6/2026
Bài “Trại phong Qui Hòa” trên báo Les Annales coloniales, 1930
Cáo phó: Nữ tu Maria Lê Thị Yến, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn vừa mới qua đời
Chút tâm tình kính tưởng hương hồn anh Micae Trần Kim Đạt: Chuyến tàu vừa bỏ lại sân ga
Bí mật Tòa Giải tội: Nơi Lòng Thương Xót bảo vệ con con người
Bài thánh ca của Sơn Ca Linh kính tặng Đức cha Gioan Baotixita, Giám mục Phó tân cử: Này Con Là Tôi Tớ Chúa