
















Mồng hai tết, ngày Giáo hội đặc biệt kính nhớ ông bà Tổ tiên “ làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiếu trọn niềm”. Hôm nay, mọi thành phần trong giáo xứ đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người trong gia đình đã qua đời được sớm hưởng nhan thánh Chúa và cầu xin cho những người còn sống là những bậc sinh thành được nhiều phúc lành để nên gương sáng cho con cái và xin Chúa ban cho những người con sống đúng đạo hiếu với các ngài.
Sau phần hiệp lễ, giáo xứ có tổ chức chúc thọ cho những cụ ông, cụ bà trên 75 tuổi. Năm nay Giáo xứ có được 40 cụ ông và 87 cụ bà. Các cụ được mời lên trên cung thánh và được chính cha sở, cha phụ tá, quí cha là con cái của giáo xứ tặng hoa, quà và bao lì xì.












Mồng ba tết, ngày thánh hóa công ăn việc làm, ngày mà mọi người trưởng thành đều ý thức trách nhiệm phải lao động. Trong thánh lễ này, cộng đoàn giáo xứ cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp để công việc làm ăn thuận lợi, xin Chúa ban cho mọi người ý thức việc góp phần phát triển công trình sáng tạo của Thiên Chúa và đặc biệt là xin Chúa ban ơn cho mọi người trở nên thánh thiện từ chính công việc họ làm.
“…Tạ ơn Thiên Chúa là Chúa Xuân bình an, tràn xuống muôn hồng ân, trong tim bao người rộn ràng khúc ca vui…”
Ước mong rằng lời mời gọi của Đức Giám mục giáo phận trong thư chúc tết Canh Tý 2020: “mỗi người chúng ta hãy bắt đầu một năm mới với quyết tâm và nỗ lực thực hiện những điều tốt đẹp nhất, để góp phần xây dựng bản thân, phát triển xã hội theo định hướng Nước Trời mà Đức Kitô đã rao giảng”.










Tác giả: Giáo xứ Tuy hoà
Ý kiến bạn đọc
Cáo phó: Thân phụ của Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng là Ông cố Đôminicô Gẫm Hoàng Long Giám vừa mới qua đời:
“Giêsu” lời cuối của Người Chứng Thứ Nhất, lời đầu của người Giáo Lý viên
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 68 năm hôn phối của Ông Bà cố cha Phanxicô Phạm Đình Triều
Kết quả cuộc thi giáo lý cấp giáo hạt vào ngày 12 tháng 7 năm 2026
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Đaminh Phan Văn Dũng, chính xứ Giáo xứ Lý Sơn
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên A - 2026: Viên ngọc quý hay... "Nắm xôi thằng bờm"
Thư cảm ơn của cha Trưởng Ban Giới trẻ Giáo phận về Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế lần thứ IV