
Hành trình gieo giống trên mảnh đất này đã trải qua những giai đoạn đầy thử thách. Bắt đầu từ năm 1965 ngôi nhà thờ Trà Bồng đầu tiên được xây dựng. Cha Bề trên DCCT Châu Ổ đã phái Cha Hilariô Nguyễn Gia Tước về coi sóc và dấn thân truyền giáo cho cả người Kinh lẫn đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Suốt một thập kỷ, ngài đã không quản ngại gian khổ để đem ánh sáng Lời Chúa đến vùng đất này. Tuy nhiên, biến cố 1975, xãy ra, công cuộc loan báo Tin Mừng dường như phải dừng bước, để lại một khoảng lặng đầy thử thách cho đức tin nơi đây. Những tưởng hạt giống ấy sẽ chìm vào quên lãng giữa núi rừng đại ngàn, nhưng Lời Chúa đã phán:
"Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống. mùa gặt mai sau khấp khởi mừng, họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở vai nặng gánh lúa vàng"(Tv 126, 5-6)
Trong những năm tháng khó khăn của thập niên 80 và 90, nỗi lo sợ, e dè vẫn còn đè nặng trên tâm trí của người giáo dân. Thế nhưng, tình yêu mục tử không bỏ cuộc. Cha Phaolô Nguyễn Thọđã âm thầm, lặn lội đến thăm viếng, động viên an ủi những người đau yếu và dâng Thánh lễ an táng cho những người quá cố, giữ cho ngọn đèn đức tin không bị dập tắt.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia đã ứng nghiệm trên mảnh đất này: "Sỏi đá khô cằn sẽ biến thành dòng nước, đất ruộng phì nhiêu sẽ trổ sinh bông hạt." Năm 2006, bước đi khôi phục mạnh mẽ được khơi dậy bởi Cha Luca Lê Viết Phương nỗ lực khôi phục lại đời sống Đức Tin cho một cộng đoàn tản mác. và Thầy Antôn Nguyễn Thành Thông, qua việc hướng dẫn, thúc đẩy phong trào đọc kinh liên gia, gắn kết các gia đình trong tình yêu Chúa. Đúng như vậy, mỗi chặng đường của Giáo xứ Trà Bồng đều mang đậm dấu ấn mồ hôi, nước mắt và tình yêu mục tử của quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế :
"Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm." (Tv 127,1)
Nếu không có bàn tay uy quyền và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, giáo xứ Trà Bồng không thể có được diện mạo huy hoàng như ngày hôm nay. Toàn thể cộng đoàn Giáo xứ dâng lời tạ ơn muôn vàn lên Thiên Chúa. Đồng thời, giáo xứ cũng cảm tạ hồng ân qua lời chuyển cầu đắc lực của Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh tổ phụ Anphongsô – những đấng đã luôn đồng hành, che chở và nguyện giúp cầu thay cho giáo xứ trong suốt những năm tháng thăng trầm.
Cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, cộng đoàn Giáo xứ Trà Bồng khắc cốt ghi tâm và tri ân sâu sắc đến quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế. Các ngài đã không quản ngại núi cao đèo dốc, chẳng ngại gian lao vất vả, dùng cả cuộc đời thanh xuân để dọn đường và vun đắp cho cánh đồng Trà Bồng trổ sinh bông hạt
3. Hướng Về Tương Lai: Tiếng Gọi Nơi Cánh Đồng Truyền Giáo
Trở thành một Giáo xứ không phải là điểm dừng chân, mà là một vạch xuất phát mới. Giáo xứ Trà Bồng hôm nay đang hướng tầm nhìn về một chân trời rộng lớn hơn: Vùng truyền giáo Trà Bồng và Tây Trà. Nơi miền sơn cước này, còn đó biết bao anh em sắc tộc đang chờ đợi ánh sáng chân lý và tình thương yêu. Vâng nghe mệnh lệnh của Chúa Giêsu:
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo." (Mc 16,15)
Tân Giáo xứ Trà Bồng quyết tâm đẩy mạnh công cuộc truyền giáo cho anh em đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng đời sống chứng nhân sống động, bằng sự dấn thân phục vụ và tinh thần bác ái, mỗi giáo dân Trà Bồng ước mong sẽ trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, mang Tin Mừng bình an đến từng buôn làng. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongsô, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành, để Giáo xứ Trà Bồng mãi là điểm tựa Đức Tin vững chắc và là ngọn hải đăng rọi sáng giữa đại ngàn yêu thương./.
Trà Bồng, ngày 01 tháng 5 năm 2026
Tác giả: John DQM
Ý kiến bạn đọc
Đón tiếp Đức cha Gioan Baotixita - Giám mục Phó tân cử cùng phái đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột về giáo phận
Nghi thức Dấn thân của sáu Thầy Đại Chủng Sinh tốt nghiệp Thần học khóa 19 Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang
Cáo phó: Thân phụ của cha Phêrô Huỳnh Thúc Quán Cầu là Ông cố Phêrô Huỳnh Thúc Bảo vừa mới qua đời
Ai tín: Nữ tu Catarina Clara Mai Thị Mỹ Xoa thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn vừa mới qua đời
Học viện Têrêsa Avila bế giảng khóa thần học căn bản 2024 - 2026
Tiếng thiên thần Gabriel: Câu chuyện làng Nazarét của Cát Đen
Lược sử Giáo họ Long Giang - Giáo xứ Châu Ổ: Bước chân thăng trầm của hình thành và phát triển
Bài ca nhập lễ của Sơn Ca Linh: Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì