Lời nguyện tín hữu Chúa nhật 23 Thường niên - Năm C

Thứ tư - 31/08/2022 09:29

CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM - C

 
Chủ tế:

Anh chị em thân mến,
Chúa kêu gọi chúng ta bước theo Người với những đòi hỏi nhiều quảng đại hy sinh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết nhận thức nấc thang giá trị của cuộc đời, ngỏ hầu lựa chọn đúng và sẵn sàng vác thập giá theo Chúa.

 
Hướng dẫn

  1. “Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến”. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người trên thế giới, chấm dứt mọi thứ kỳ thị và phân biệt đối xử, coi nhau như anh em một nhà, cố gắng duy trì mối dây hiệp thông và nhìn nhận Thiên Chúa là Cha chung hết mọi người.

  2. “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta”. Năm học mới đang được bắt đầuChúng ta cầu xin Chúa cho các học sinh, sinh viên được hưởng một nền giáo dục nhân bản, luôn sống Tin Mừng giữa môi trường thù nghịch với tôn giáo, không chỉ tiếp nhận kiến thức, mà còn rèn luyện một nhân cách toàn diện, hầu giúp họ cùng nhau xây dựng một xã hội đầy nhân ái và tốt đẹp hơn.

  3. “Nếu ai đến với Ta, mà không hy sinh cha mẹ, vợ con, anh em và cả mạng sống mình thì không làm môn đệ Ta”. Chúng ta hãy cầu xin cho những ai dâng mình cho Chúa trong ơn gọi làm Linh mục và Tu sĩ luôn trung thành theo tiếng Chúa, quyết cầm cày không quay lại sau lưng.

  4. “Bất kì ai trong các ngươi không từ bỏ của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết sống đời hy sinh để bảo vệ Đức Tin chân chính và nêu cao bác ái theo gương Chúa Giêsu cứu thế; luôn quảng đại, dám hiến dâng đời mình cho công việc truyền giáo thu hoạch được kết quả dồi dào.

 
Chủ tế:           

Lạy Chúa,
Con Chúa đã hoàn toàn vâng theo ý Chúa, chấp nhận tự hủy thân mình để nên nguồn ơn cứu độ cho chúng con. Xin giúp chúng con là những Kitô hữu đang dấn bước theo Con Chúa, biết chết cho bản thân mỗi ngày, để đời chúng con cũng được hiệp với hi tế đền tội của Con Chúa góp phần vào công cuộc cứu độ Chúa dành cho chúng con và toàn thế giới. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Đáp: Amen.

Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây