CHÚA NHẬT XXIX QUANH NĂM - NĂM C
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Trong cuộc sống vật chất cũng như tinh thần, chúng ta cảm thấy thiếu thốn mọi bề. Chúng ta luôn kiên tâm chạy đến cùng Thiên Chúa là Đấng tạo thành quyền năng và là Cha nhân từ, để xin Ngài giúp đỡ, ủi an và bảo bọc chúng ta bằng những hồng ân cao cả của Ngài, giúp chúng ta sống xứng đáng với nhân phẩm và chức vị làm con Cha trên trời.
Hướng dẫn:
“Phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng”. Nhìn nhận những giới hạn và bất toàn trong bản tính người, chúng ta kiên tâm cầu xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những khốn khổ đời nầy và thương ban những ơn thiêng cần thiết cho cuộc sống làm con Chúa, để trung thành giữ vững đức tin mãi cho đến cùng.
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. Con người nỗ lực hành động, nhưng thành công là nhờ bởi ơn Chúa. Dân Israel đã cảm nghiệm điều đó, nên đã truy nhận: “Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất”. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp và chúc lành cho những hoạt động của chúng ta trong công cuộc mưu sinh và những hoạt động nhằm mở mang Nước Chúa trên trần gian nầy.
“Nhưng Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”. Trong thời đại đức tin bị khủng hoảng, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho những ai tin Chúa, luôn kiên vững trong đức tin, hăng say thực thi đức ái cho đến khi Chúa lại đến.
“Chúa sẽ kíp giải oan cho họ”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết giữ trọn đức công bình trong tư tưởng, trong lời nói và hành động, để không một ai chung sống với chúng ta bị nghi oan, cáo vạ và bị bóc lột cách bất công của cải và danh dự.
Chủ tế:
Lạy Chúa,
Chúng con là những thụ tạo thấp hèn, cơ cực, sấp mình trước tôn nhan Chúa, tha thiết cầu xin Chúa ban muôn ơn hồn xác cho chúng con. Chớ gì mọi lời cầu, mọi ước vọng chính đáng và lành thánh của chúng con sớm được thực hiện theo thánh ý Chúa; và một khi cảm nhận được lòng Chúa xót thương, chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa trong mọi nơi mọi lúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ: Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc