Lời nguyện tín hữu Chúa nhật 7 thường niên - năm C

Thứ tư - 16/02/2022 21:31

CHÚA NHẬT VII QUANH NĂM – NĂM C

Chủ tế:                  

Anh chị em thân mến,
Khi cử hành hy tế Tạ Ơn, chúng ta được thông phần vào đời sống và tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Chính Người là Ađam mới đã đem lại cho chúng ta  một ý nghĩa nhân linh, một cảm thức về tình yêu khác với người tội lỗi. Với quyết tâm thương yêu hết mọi người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.


Hướng dẫn:

  1. “Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”. Xin cho Hội Thánh luôn rao giảng và hành động trong thế giới theo lòng nhân hậu của Thiên Chúa là cha nhân từ.

  2. “Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình”. Xin cho các Kitô hữu biết làm cho mọi người tin nhận Chúa bằng cách yêu thương cả những người không yêu thương mình, ở rộng rãi với cả những người bạc nghĩa vô ơn.

  3. “Hãy chúc phúc cho kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho kẻ vu khống mình”. Xin Chúa chúc lành cho kẻ thù và những ai bách hại những người tin Chúa, để họ được an vui và truy nhận Thiên Chúa là Cha nhân lành.

  4. “Hãy tha thứ, thì các ngươi sẽ được tha thứ”. Xin cho cộng đoàn chúng ta vừa nghe lời Chúa tìm được sức mạnh để yêu thương cách quảng đại vô vị lợi và tha thứ cho những xúc phạm  chúng ta hứng chịu hằng ngày.

 
Chủ tế:    

Lạy Chúa,
Chúa là Cha yêu thương hết mọi người, qua thánh Tử Giêsu, Chúa đã mạc khải cho chúng con chiều rộng của tình yêu Chúa vượt trên mọi khả năng trái tim nhân loại. Xin Chúa cho chúng con mau mắn nghe lời Con Chúa dạy bảo và quảng đại theo gương Người mà hết lòng yêu thương nhau và đón nhận mọi người như anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ/ Amen.

Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check