Lời nguyện tín hữu Chúa nhật 8 thường niên - năm C

Thứ năm - 24/02/2022 18:00

CHÚA NHẬT VIII QUANH NĂM – NĂM C

 Chủ tế:                 

Anh chị em thân mến,
Đức Kitô là Lời hằng sống, Chúa Cha đã sai xuống trần gian để cứu chuộc chúng ta. Ngài rút ra từ kho tàng lòng Ngài hồng ân vô giá là Lời và Bánh ban sự sống. Với quyết tâm đón nhận Lời Ngài để canh tân đời sống và phát sinh những hoa trái thánh thiện và bác ái, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 
Hướng dẫn:

  1. “Cứ xem trái thì biết cây”. Xin cho Hội Thánh được nên như cây nho sai trái, phát sinh những việc lành thánh thiện theo như lòng Chúa mong muốn, xứng đáng với Đấng Sáng Lập là Chúa Kitô.

  2. “Người mù có thể dẫn người mù được chăng”. Xin cho những ai có trọng trách hướng dẫn người khác, hướng dẫn dư luận bằng cây viết của mình, có được một lương tâm ngay thẳng, biết tôn trọng sự thật và tinh thần trách nhiệm.

  3. “Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử những người công chính”. Xin cho giới trẻ được hưởng một nền giáo dục đứng đắn và toàn diện, bền vững trong đức tin, tích cực xây dựng Hội Thánh và cộng đoàn nhân loại.

  4. “Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em”. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn khiêm tốn sửa lỗi mình, canh tân tâm hồn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và tích cực góp phần vào việc sửa lỗi anh em.

 
Chủ tế:               

Lạy Chúa,
Chúa là nguồn mạch mọi Chân-Thiện-Mỹ. Nhờ việc Con Chúa chiến thắng sự chết, xin Chúa chữa lành tâm trí chúng con, để chúng con có được cái nhìn trong sáng, lời nói thi ân và việc làm thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đáp: Amen.

Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check