CHÚA NHẬT XXXIV QUANH NĂM - Năm A
LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu Kitô là Vua toàn thể vũ trụ. Người xuống thế để hiến thân phục vụ đem tình thương và an bình đến cho mọi người. Với lòng cảm tạ tri ân vì được sống dưới triều đại Người, chúng ta cùng cầu xin.
Hướng dẫn:
“Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng bị phân tán..., sẽ tụ họp chúng từ khắp mặt đất ”. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa qui tụ đoàn chiên Chúa từ khắp cùng trái đất vào Vương quốc duy nhất của Người.
“Ta sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau”. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa chữa lành những kẻ yếu đau, gìn giữ những người mạnh khỏe, tìm kiếm những ai xa lạc và củng cố niềm tin cho những kẻ gặp bước đường cùng.
“Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đã ly trần được cùng Người sống lại vinh quang.
“Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi cho uống”. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho mỗi người trong xứ đạo chúng ta mau mắn thực thi bác ái, hầu đáng hưởng gia nghiệp Nước Trời.
Chủ tế:
Lạy thiên Chúa toàn năng,
Xin Chúa thương đoái nhận những ước nguyện chúng con thành khẩn tiến dâng đang khi họp mừng Vương quyền vinh hiển của con Chúa. Xin cho chúng con biết lấy tình bác ái yêu thương mà đối xử với nhau, góp phần mở mang Nước Chúa và được phụng thờ Chúa suốt đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kit ô Chúa chúng con. Đ/Amen.
Tác giả: Lm. Phaolo Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Giáo xứ Gò Duối: Thánh lễ tạ ơn Chúa và nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""