Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 28 Thường Niên C năm 2025

Thứ sáu - 10/10/2025 23:45
Chủ tế:                 

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là hiện thân của Chúa Cha ở trần gian. Ngài xuống thế để ban muôn ơn nhằm cứu sống nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta, sau khi đón nhận những hồng ân cao cả Chúa ban, biết hết lòng cảm tạ tri ân
. Vì ngạn ngữ Pháp có câu: “Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim”. Chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu nguyện.

Hướng dẫn:

1. “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Ước mơ tha thiết của con người trong mọi thời đại là được sống khỏe mạnh và hạnh phúc, nhưng sinh-lão-bệnh-tử đem đến cho con người đau khổ và bất hạnh. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người đang đau khổ trong tâm hồn và nơi thân xác: tìm gặp được sự an ủi và niềm hoan lạc nơi Chúa Giêsu là hiện thân lòng thương xót Chúa Cha.

2. “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Giám mục, linh mục trong dân Chúa luôn trở nên nguyên nhân hòa giải và có khả năng xoa dịu vết thương thể xác cũng như tinh thần nơi mọi người.

3. “Toàn cõi đất đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”. Ông Naaman mắc bệnh phong hủi, xuống dìm mình bảy lần trong sông Jordan. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Xin cho các dân tộc biết truy nhận Chúa là Thiên Chúa duy nhất và hưởng ơn cứu độ phổ quát Chúa thương ban cho mọi người.   
 

4. “Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta năng tham dự Hy Tế Tạ Ơn, dâng lên Chúa lời  cảm tạ tri ân  vì bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta và cho toàn nhân loại.


Chủ tế:             

Lạy Chúa là Cha nhân từ,

Chúa đã sai Con Một Chúa xuống trần gian để băng bó những vết thương và chữa lành mọi bệnh tật tinh thần cũng như thể xác của nhân loại. Xin cứu chữa và tha thứ muôn vàn tội lỗi chúng con đã xúc phạm đến Chúa, để chúng con được nên lành sạch, hầu xứng đáng ca tụng lòng từ bi Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Đ: Amen

Tác giả: Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây