Sau thánh lễ Chúa Nhật, vào lúc 19g00 ngày 27 tháng 07 năm 2025, dưới chân đồi Anrê Phú Yên, cha sở, các cha phó và toàn thể cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Mằng Lăng đã quy tụ trong ánh nến lung linh để cùng nhau cầu nguyện cho tiến trình phong thánh của Chân phước Anrê Phú Yên.
Năm Thánh 2025 cũng là năm Giáo hội tưởng nhớ tròn 400 năm ngày sinh của vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội Việt Nam. Trong bối cảnh đặc biệt ấy, thật là ý nghĩa biết bao khi buổi cầu nguyện diễn ra ngay tối trước ngày mừng lễ kính trong thể ngài. Dưới chân đồi của Chân phước Anrê, buổi cầu nguyện theo hình thức Taizé được cử hành trong sự thinh lặng và tha thiết. Mỗi người một cây nến trên tay, cùng dâng lên những lời nguyện thầm thì. Cha sở chủ sự buổi cầu nguyện, dẫn dắt cộng đoàn bước vào giờ phút gặp gỡ thân tình với Chúa qua từng lời kinh, tiếng hát của sự tĩnh lặng và lời cầu xin.
Cao điểm của buổi cầu nguyện là khi cộng đoàn cùng hướng về Chúa, tha thiết nài xin cho tiến trình phong thánh của Chân phước Anrê được hoàn tất trong ân sủng và tình thương của Người. Mọi người cùng tưởng nhớ và chiêm ngắm gương sáng đức tin của ngài, một người trẻ đã sống và chết để lấy tình yêu đáp đền tình yêu. Thật vậy, chính cái chết tử đạo của ngài đã là một phép lạ, đó là một chứng tá sống động về tình yêu và lòng trung tín đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên, để tiến trình phong thánh được hoàn tất, Giáo hội vẫn cầu xin một dấu chỉ cụ thể. Trong tin tưởng vào tình thương của Chúa, cộng đoàn cùng dâng lời khẩn cầu, thiết tha xin Chúa đoái thương ban ơn.
Sau những lời nguyện cầu cho việc phong thánh, cha sở, các cha phó, người đau yếu, ca đoàn và đại diện giáo dân lần lượt dâng lên Chúa những lời cầu xin: xin ơn chữa lành cho giáo xứ, gia đình, và cho chính mỗi người đang mang trong thân mình những khổ đau về tinh thần cũng như thể xác.
Không lời nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của đêm hôm ấy khi cả cộng đoàn cùng thắp sáng niềm hy vọng bằng chính ánh nến nhỏ bé trên tay mình, nhưng lòng thì đầy lửa tin yêu. Xin Chân phước Anrê Phú Yên - Vị chứng nhân tiên khởi của Giáo hội Việt Nam tiếp tục nâng đỡ chúng con bằng gương sáng đức tin và lòng mến Chúa nơi người.

Tác giả: Ban Truyền thông
Ý kiến bạn đọc
Chuyện "Nhà thờ Xuân Phong" hay “Chuyện cắc cớ trong trường ca cứu độ”
San sẻ yêu thương cho bệnh nhân nghèo
Đức cha Matthêô chủ sự nghi thức khánh thành và làm phép Tập viện Ngôi Lời Kim Châu
Tháng Mười Một và "Một cõi đi về"
Hội ngộ Truyền thông 2025
Tháng các linh hồn: Sống lòng biết ơn
Chút cảm nhận về đại lễ Các Thánh Nam Nữ 01/11: Vâng, là thánh
Đức cha Matthêô dâng thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ ngày 01/11/2025
Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.