Chiều nay, trong khung cảnh Giáo hội cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, tân linh mục Giuse Lê Quốc Thịnh chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Tuy Hòa cũng là nơi cha đang thi hành sứ vụ sau khi trở thành phó tế.
Tân linh mục là người con của giáo xứ Đa Lộc vừa được lãnh nhận hồng ân thánh chức qua việc đặt tay của vị chủ chăn của giáo phận vào sáng ngày 10/01/2020 và hôm nay, cùng với giáo xứ Tuy Hòa, tân linh mục dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Tâm tình tạ ơn đẹp nhất, sốt sắng nhất, ghi sâu nhất của đời linh mục chính là thánh lễ đầu tiên này: “Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở” (TV.117)
Phải nói rằng: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Muốn nên kim thì sắt phải chịu nung lửa, phải chịu gọt dũa, phải chịu đau đớn…Cũng vậy, Tân linh mục đã trải qua bao năm tháng để “từ bỏ mình vác thập giá mà theo Thầy” giữa thế trần đầy những cạm bẫy bủa giăng. Khi chọn con đường theo Chúa, Tân linh mục chỉ đơn giản suy nghĩ em mình đi tu không được thì mình thế chỗ cho em, vậy nên trong bài thơ “Lại thêm một gã Liều” Nhạc sĩ Sơn Ca Linh:
… Lại có một “gã liều” nghe theo chàng “Thợ Mộc” ấy nữa.
Khi chọn bước trên con đường làm “mục tử” nhân hiền.
Ở giữa cuộc đời bùn nhơ và muôn sự đảo điên,
Chọn làm “sen trắng” không phải “liều” mới lạ!
Khi chọn con đường dâng hiến, tân linh mục luôn sống theo tinh thần của câu Thánh Vịnh: “Đối với tôi niềm vui là chính Chúa” mà cha đã chọn để hướng dẫn đời mình.
Ước mong sao,
Đã một lần “liều” là dốc trọn tâm can,
Đã chọn Giêsu thì cố mà đi cho tới đỉnh đồi thập giá! (Sơn Ca Linh)
Giáo xứ Tuy Hòa hân hoan vui mừng chào đón Tân linh mục và sẽ nỗ lực cộng tác với cha trong sứ vụ mới. Qua cha, Chúa đã thực hiện ơn gọi cao cả là gạch nối mang ơn cứu độ từ việc cử hành bí tích để muôn người được là nghĩa tử của Chúa.




















Tác giả: Giáo xứ Tuy hòa
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thư thông báo và hướng dẫn về việc tham dự Thánh lễ Truyền chức Giám mục ngày 16/6/2026
Bài “Trại phong Qui Hòa” trên báo Les Annales coloniales, 1930
Cáo phó: Nữ tu Maria Lê Thị Yến, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn vừa mới qua đời
Giọt dầu Catarina trong Bàn tiệc Nước Trời
Chút tâm tình kính tưởng hương hồn anh Micae Trần Kim Đạt: Chuyến tàu vừa bỏ lại sân ga
Bí mật Tòa Giải tội: Nơi Lòng Thương Xót bảo vệ con con người