WHĐ (13/3/2025) - Với ý cầu nguyện tháng 3/2025 của Đức giáo hoàng Phanxicô, chúng ta hãy cùng tìm cách làm cho đời sống gia đình trở nên tốt đẹp nhất có thể.
Tôi biết mẹ tôi thường xuyên dâng chúng tôi lên trước Chúa trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Tôi biết bà cũng thường xuyên ăn chay cho chúng tôi bằng này hay cách khác. Bà đã làm điều này để chúng tôi thực hành đức tin thường xuyên, và bà cũng làm điều này cho chúng tôi khi gặp khó khăn trong thực hành. Các bậc phụ huynh nên cầu nguyện cho tất cả con cái của mình, ngay cả những đứa có vẻ “ổn”.
Đời sống hôn nhân phải đối mặt với những thử thách và căng thẳng, điều đó có thể làm thay đổi sự hòa hợp của vợ chồng. Ngay cả sau khi trải qua những ngày hạnh phúc bên nhau, một biến cố nho nhỏ cũng có thể làm đảo lộn mọi thứ, khiến mối tương giao trở nên khó khăn và làm sống lại những bất đồng trước kia.
Hầu hết các cặp vợ chồng đều hiểu rằng hôn nhân, nếu sống tốt, có thể là nguồn hạnh phúc dài lâu. Đâu chỉ có vậy, nó còn có thể mang lại nhiều hơn thế nữa. Khi một cặp vợ chồng có ý thức, và hằng ngày sống cuộc hôn nhân của mình như một bí tích, họ sẽ mở lòng đón nhận hạnh phúc vừa tự nhiên vừa siêu nhiên.
Ông bà ta thường nói “Vợ chồng như đũa có đôi”, điều đó có nghĩa là một khi đôi bạn đã cam kết sống đời hôn nhân gia đình thì không thể sống tách rời nhau, như một cây đũa này không thể thiếu cây đũa kia. Một đôi đũa mà chỉ có một cây thì thật là vô dụng! Kinh thánh còn chỉ rõ thế này: “Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt” (Mt 19,6).
Chúng tôi trên mạng xã hội