Xin nhớ hành hương giáo xứ nhà

Thứ hai - 27/01/2025 09:16
Năm thánh 2025 gửi đến cho ta lời mời gọi hành hương để lãnh nhận ơn toàn xá. Hành hương là một hành vi đạo đức có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng với 5 chiều kích: cánh chung, lễ hội, phụng tự, tông đồ, hiệp thông.

Với người ngoài Kitô giáo, hành hương chính là “đi đến những nơi xa được coi là linh thiêng, như đền, chùa, để cúng bái cho thỏa sự ngưỡng vọng”.

Là người Công giáo, chúng ta hành hương là “để tỏ lòng sùng kính, tham dự lễ hội, cầu nguyện, làm việc đền tội, xin ơn hay tạ ơn”.

Năm 2010, Ban văn hóa giáo phận Qui Nhơn bắt đầu tổ chức giải Văn thơ Lm. Đặng Đức Tuấn. Năm 2011, các bạn trẻ đoạt giải không những được nhận thưởng bằng tiền mặt và sách vở, mà còn được tham gia một chuyến hành hương đi Đức Mẹ La Vang.

 
 
Sau chuyến đi La Vang, Ban Tổ chức nhận ra rằng các em thường chưa nhận biết gì mấy về Giáo phận nhà, do đó chuyển sang hành hương trên chính những xứ đạo trên giáo phận, vừa nhẹ kinh phí vừa có tác dụng giáo dục thiết thực.

Năm 2012: hành hương thăm lăng mộ Lm. Đặng Đức Tuấn tại Nước Nhỉ và các giáo xứ hạt Quảng Ngãi.

Năm 2013: hành hương thăm các giáo xứ vùng nam Phú Yên.
Năm 2014: hành hương thăm các giáo xứ vùng nam Bình Định.
Năm 2015: hành hương thăm các giáo xứ vùng tây Bình Định.
Năm 2016: hành hương thăm các giáo xứ vùng bắc Phú Yên.
Năm 2017: hành hương thăm các giáo xứ hạt Quảng Ngãi.
Năm 2018: hội trại tập huấn tại Tiểu chủng viện Qui Nhơn.

Các em rất thích được khám phá về giáo phận, hãnh diện khi được đứng ra giới thiệu giáo xứ quê nhà.

Từ kinh nghiệm trên đây của các bạn trẻ ngày ấy, trong Năm thánh lần này, tùy điều kiện, quý vị và các bạn có thể hành hương xa, nhưng đừng quên mình cũng có thể hành hương gần, thăm những nhà thờ các giáo xứ trong Giáo hạt.

Ngay tại xứ nhà, bạn có biết chính xác lịch sử giáo xứ của bạn? Xa hơn, bạn biết gì về các miền đất của giáo phận Qui Nhơn thân yêu của chúng ta: Bình Định – Phú Yên – Quảng Ngãi?

Nếu thấy lúng túng khi trả lời, xin mời đọc tác phẩm mới của linh mục Gioan Võ Đình Đệ: “Những bước chân trên đất: Bình Định – Phú Yên – Quảng Ngãi”, Nxb Đồng Nai, Tủ sách Nước Mặn ấn hành mừng kỷ niệm 100 năm danh hiệu Giáo phận Qui Nhơn, 03/12/1924 - 03/12/2024, giới thiệu chung về toàn Giáo phận và từng giáo xứ.

Quyển sách cũng sẽ giúp bạn những khám phá thật bất ngờ:

- Công sức cụ thể của tiền nhân nơi từng góc nhỏ của nhà thờ giáo xứ.
- Những ngôi mộ tử đạo, quen gọi là mả thánh, không chỉ là dấu tích cho ta hãnh diện nhưng còn là lời mời gọi ta bước chân theo Chúa Giêsu.
- Sơ đồ Đất thánh ở Làng Sông: rất đơn giản nhưng đủ cho thấy cả một lịch sử tình yêu của các thành phần dân Chúa trong giáo phận từ Giám mục đến giáo dân.    
                         
Và, hướng về mái nhà thờ quen thuộc trong giáo xứ thân yêu của bạn, xin đóng góp mấy vần thơ nhỏ:

Xin nhớ hành hương giáo xứ nhà
Hòa chung tiếng hát với lời ca
Trẻ già chen bước lên đền thánh
Tay nắm bàn tay ấm đến là.

Bước chân trên đất, dấu quê hương
Ta cùng ghi đậm nét yêu thương
Ơn thiêng múc lấy từ Năm thánh
Gieo rắc Tin vui vạn nẻo đường.
 

Tác giả: Lm. Giuse Phan Văn Hay

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây