Chiều về hành hương
(Hướng về Năm thánh – 2025)
Dung nhan Cha con thấy
Nơi em bé bên đường
Mắt mong chờ yêu thương
Bánh mì cho ấm dạ.
Nắng chiều vàng hối hả
Người thong thả đi về
Em đợi lòng chở che
Mà sao xa vời vợi.
Con hỏi mình có dối
Nói những lời đầu môi
Cửa trái tim kép hoài
Bé ngồi trong hoang vắng.
Tình chạy nhanh như nắng
Đắng trải tối cô đơn
Bé lạnh cóng từng cơn
Chúa ngã thêm lần nữa.
Sỏi đá thành điểm tựa
Thu mình, Chúa đỡ đau
Em vội chạy đến mau
Ôm hôn tình Chúa tặng.
Con kìm lòng không đặng
Dâng nước mắt ăn năn
Vò nát dạ nhỏ, nhăn
Hành hương về đồng cảm.