Đường hành hương-đường hy vọng
Toàn Nguyễn Văn
2024-12-16T09:11:04-05:00
2024-12-16T09:11:04-05:00
https://gpquinhon.org/van-tho-cong-giao/duong-hanh-huong-duong-hy-vong-6472.html
https://gpquinhon.org/uploads/news/2024/giang-sinh.jpg
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/banertrongsuot.png
Thứ hai - 16/12/2024 09:11
Cảnh vật thì thầm nhìn đêm thao thức
Tiếng cha hiền mở cửa thánh hồng ân
Huyền diệu quá muôn loài vui hớn hở
Dạ lắng, hồn khơi hy vọng dâng tràn.
Ai bảo đêm nay, toàn là bóng tối
Cây ngủ, cỏ sầu tiếp điệu buông lơi
Này thông xanh nói Giáng sinh đã tới
Thiên sứ reo Con Thiên Chúa làm người.
Nhà nhà ngóng Chúa Trời thương giáng thế
Ngõ tưng bừng, ngõ lấp lánh tình yêu
Người lữ hành gieo niềm vui hy vọng
Hồng ân về xóa tan cảnh đìu hiu.
Cùng tinh tú kẻ xa về gần gũi
Người cơ bần thưởng thức nhạc thiên thai
Người hành hương, thọ an khang nhân đức
Trai ngoan hiền, thảo hiếu chẳng phôi phai.
Thiếu nữ nghe con tim mình ấm áp
Tiếng tình người nảy nở tiếng tương thân
Tiếng mời lòng sống một đời lành thánh
Trẻ thơ ngây học giáo lý chuyên cần.
Năm thánh về lần thứ hai mươi bảy[1]
Sứ điệp loan đi, sứ điệp con người
Ơn toàn xá tặng cho người thống hối
Nên chứng nhân hy vọng, ướp mặn đời.
Là ánh sáng mong tỏa ngời thiên giới
Thấy Chúa Trời đang hoạt động trong ta
Nguồn kiên nhẫn, ủi an vượt thử thách
Hòa giải, bao dung, ngôn hạnh thật thà.
Noel 2025
[1] “Năm thánh đầu tiên được chính thức cử hành vào năm 1300 bởi Đức giáo hoàng Boniface VIII. Chuyện là thế này: Mùa Giáng Sinh năm 1299, một lượng lớn khách hành hương đổ về Roma để viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Hoàn cảnh sống lúc bấy giờ rất khó khăn vì đói kém, chiến tranh, và bệnh dịch. Đối diện hoàn cảnh sống bất an như vậy, nhiều tín hữu khát mong được trở lại với một đời sống thánh thiện hơn và tìm được nguồn nâng đỡ nhiều hơn từ Giáo hội. Trước khát vọng chính đáng ấy, ngày 20 tháng 2 năm 1300, Đức giáo hoàng Boniface VIII tuyên bố mở một Năm thánh trong Giáo hội, là năm hoà giải và xá tội. Ngài cũng ấn định rằng việc cử hành Năm thánh của Giáo hội sẽ được lặp lại sau mỗi 100 năm. Quyết định này được Đức giáo hoàng Clemente VI thay đổi, và Năm thánh được cử hành sau mỗi 50 năm. Sau đó, Đức giáo hoàng Urbano VI lại muốn cử hành Năm thánh sau mỗi 33 năm, theo tuổi đời của Đức Giêsu. Năm 1470, chính Đức giáo hoàng Phaolo II là người quyết định Năm thánh nên được cử hành sau mỗi 25 năm. Quyết định này trở thành thông lệ trong Giáo hội cho đến hôm nay. Năm 2025 là lần thứ 27 Giáo hội Công giáo cử hành Năm thánh.
Ngoài việc cử hành Năm thánh theo thông lệ, trong Giáo hội của chúng ta cũng có những Năm thánh ngoại thường để kỷ niệm những biến cố đặc biệt hay để cử hành những sứ điệp đặc biệt. Năm thánh ngoại thường gần đây nhất là Năm Lòng Chúa Thương Xót 2015-2016.
Tuy nhiên, nên biết rằng khái niệm “Năm thánh” đã có từ trong Kinh thánh Cựu ước. Sách Lêvi viết thế này: “Các ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với ngươi, đó là thời kỳ toàn xá” (Lv 25:10). Năm toàn xá là năm xá tội, tháo gỡ những cầm buộc, tha thứ và hoà giải, để mỗi người được phục hồi mối tương quan với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân. Đây chính là mục đích quan trọng nhất của mọi Năm thánh”. (Lm. GIUSE CAO GIA AN, gặp gỡ-giới thiệu Bên thềm Năm thánh 2025, tuyển tập thơ văn Mục Đồng 32, Hương kinh bay xa, NXB Hồng Đức 2024, trang 54).