Tối 31/12/2015 tại giáo xứ chính toà, Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Qui Nhơn đã tổ chức đêm hội diễn thánh ca dành cho các ca đoàn trong các giáo hạt thuộc tỉnh Bình Định với chủ đề Thắp Sáng Niềm Tin Cho Muôn Dân. Đêm hội diễn thánh ca hôm nay đã qui tụ gần 900 ca viên đến từ 17 giáo xứ, một cộng đoàn dòng tu và chủng viện. Đặc biệt lần này có sự góp mặt của các anh chị em ca viên đến từ giáo phận Kotum xa xôi.
Theo dự báo thời tiết của trung tâm khí tượng quốc tế, tại Qui Nhơn ngày hôm nay khả năng trời mưa rất lớn, điều đó chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ trong việc tổ chức. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa giúp, mọi lo lắng, chuẩn bị cho phương án 2 cuối cùng cũng chấm dứt, vì trải qua hơn 3 giờ với hơn 20 tiết mục, đã không có một giọt mưa nào rơi xuống làm phiền mọi người.
Sau khi làm dấu và hát bài khai mạc, cha trưởng ban thánh nhạc giáo phận, kiêm trưởng ban tổ chức đã trình bày ý nghĩa và mục đích đêm thánh ca hôm nay. Theo cha trưởng ban, đêm hội diễn thánh ca hôm nay được tổ chức với mục đích : “trước hết là để tôn vinh mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và tạ ơn Thiên Chúa; tạ ơn vì những ơn lành Thiên Chúa đã ban cho giáo phận, giáo xứ, và mỗi một người qua từng năm tháng. Sau nữa nhằm để nâng cao tinh thần phục vụ của mỗi ca viên, đồng thời liên kết mỗi người trong tình huynh đệ. Cuối cùng, đây cũng là một dịp thuận tiện để củng cố niềm tin Kitô giáo, không phải chỉ cho chính mình, nhưng cho tất cả những ai tham dự đêm nay và xa hơn nữa cho những ai chưa nhận biết Thiên Chúa”.
Nhấn mạnh đến vài trò truyền giáo qua con đường nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc, cha nói : “Đối với chúng ta, âm nhạc là một phương tiện tốt nhờ đó chúng ta có thể chuyển tải đến tất cả mọi người sứ điệp quan trọng của Kitô giáo, Sứ Điệp Tình Thương. Thật vậy, âm nhạc có một giá trị và chỗ đứng đặc biệt trong phụng vụ và đời sống đức tin của người tín hữu. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói : "giá trị tinh thần của nghệ thuật âm nhạc, được mời gọi một cách đặc biệt để gieo vào lòng người niềm hy vọng khi tinh thần của nhân loại đã bị hủy hoại vì những kinh nghiệm trần tục". Và sau cùng, “dù ở bất cứ nơi đâu, âm nhạc vẫn là nơi gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống, Đấng trong Đức Kitô đến gần với chúng ta”.
Sau phần giới thiệu về ý nghĩa về mục đích của cha trưởng ban, trước khi tuyên bố khai mạc đêm hội diễn, Đức cha Matthêô cũng đã gửi đến anh chị em ca viên một vài tâm tình như sau: “Chúng ta đang ở trong Tuần Bát Nhật lễ Giáng Sinh. Tiếng hát các Thiên thần tại thành Bê-lem vẫn còn vang vọng trong suốt những ngày này, tạo nên nơi chúng ta niềm vui rộn rã và đọng lại trong đêm nay với những lời ca tiếng hát mà các ca viên sẽ thể hiện qua những ca khúc được chọn lọc cách kỹ lưỡng và luyện tập cách công phu.
Truyền giáo bằng con đường âm nhạc, đó là con đường mới của Tân Phúc Âm Hoá. Vì vậy, những bài hát này sẽ trở thành một cách thể hiện trong việc chiếu toả niềm tin cho muôn dân.
Mặc dù đêm hôm nay không phải là một buổi cầu nguyện đúng nghĩa, nhưng khi chúng ta thể hiện những bài thánh ca, vận dụng những khả năng của mình cũng như kỹ thuật và đồng thời đưa vào đó tất cả tâm tình của mình làm cho bài hát trở thành lời cầu nguyện, thì như thế, những bài thánh ca của chúng ta cũng có sức tạo nên bầu khí cầu nguyện cho mọi người trong đêm nay cách tuyệt vời.
Và chúng ta đang ở những giây phút cuối cùng của năm 2015 để chuẩn bị bước sang năm mơi 2016. Thời khắc này rất quan trọng để chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Không gì quan trọng và dễ dàng để tạ ơn hơn là chính bản thân của mình, dùng lời nói của mình để tạ ơn Ngài qua những khúc ca”.
Sau khi tuyên bố khai mạc đêm hội diễn thánh ca, Đức cha cũng không quên chúc cho đêm hội diễn được thành công tốt đẹp và chúc mọi người tham dự năm mới 2016 hạnh phúc chứa chan hy vọng đầy tràn nhờ lòng thương xót của Chúa.
Đúng 7giờ, khi tiếng chuông của nhà thờ chính toà vang lên, cũng là lúc ban kèn nhạc đoàn Cung chiều tấu lên bài Mẹ Vô Nhiễm mở đầu cho hơn 20 tiết mục hợp xướng. Đêm nay các ca đoàn đã cho khán giả thưởng thức được nhiều màu sắc khác nhau, kết hợp qua những bộ trang phục đẹp, những bài hợp xướng từ khó đến đơn giản, từ các ca viên mà trong đó có cả một đại gia đình bao gồm: ông bà nội ngoại, con, cháu đều tham gia… Khán giả cũng được nghe lại những bài hát bình ca, những ca từ bằng tiếng la-tinh, một loại ngôn ngữ chính thống của Giáo hội Công giáo; và đặc biệt một cái gì đó rất riêng qua những âm vang thanh thoát của tiếng đàn tơ rưng hoà quyện với nhịp điệu cồng chiêng của anh chị em ca viên đến từ giáo phận Kontum.
Khi các tiết mục đã kết thúc, cha Giacôbê Đặng Công Anh, cha Antôn Nguyễn Huy Điệp đã có những lời nhận xét rất chân thành và tích cực chung cũng như riêng biệt cho từng ca đoàn. Tuy vậy, vẫn còn nhiều điểm thiếu sót mà các ca trưởng cũng như các ca viên cần phải trau dồi và học hỏi thêm để nâng cao khả năng điều khiển, ca hát và khả năng trình bày một bài hợp xướng sao cho tốt.
Cuối cùng, để kết thúc đêm hội diễn, Đức cha và các cha đã ban phép lành cho tất cả mọi người, đó là phúc lành đặc biệt trong giờ khắc cuối cùng của năm cũ mà Thiên Chúa đã ban cho cộng đoàn tham dự qua tay của vị chủ chăn.
Kính chúc anh chị em ca trưởng và ca viên năm mới 2016 thêm nhiều sức mạnh, vững tin hơn trong công việc truyền giáo và phục vụ Giáo hội bằng lời ca tiếng hát. Ước mong mỗi ngày trong cuộc sống mỗi người luôn là một nốt nhạc góp phần làm cho bản trường ca tình yêu của Giáo hội, Giáo xứ thêm vững vàng và sinh động hơn.
Ý kiến bạn đọc