Trang mới   https://gpquinhon.org

Sáng tác Hoa Biển 18 (I)

Đăng lúc: Thứ ba - 13/10/2015 18:36
ƠN GỌI
* Giuse Mai Đức Tây (Gx.Ghềnh Ráng)
 
Có người đam mê trần tục
Lao mình vào chốn thị phi.
 
Có người lòng tham cao ngút
Giờ tay trắng chẳng còn gì.
 
Có người đau khổ cùng cực
Cõi lòng tan nát sầu bi.
 
Đường đời phù vân chẳng dứt
Thiện ác chẳng cần nghĩ suy...
 
Có người chắp tay trước ngực
Lắng nghe tiếng Chúa... thầm thì.
 
 
HỒNG ÂN CHÚA
* Maria Lê Thị Quỳnh Nga (Gx.Tuy Hòa)
 
Từ khi con chào đời
Chúa đã thương gọi mời
Mời con đi phục vụ
Nụ hồng ân tuyệt vời.
 
Hồng ân Chúa sáng ngời
Vẫn miệt mài chờ đợi
Con xin ơn thứ lỗi
Vì con chưa hiểu Ngài.
 
Hồng ân Chúa yêu thương
Con đây vốn tầm thường
Mãi vẫn không hiểu được
Chúa là chỗ con nương.
 
Hồng ân Chúa bao la
Xin ban ơn thánh hóa
Cho hồn con tội lỗi
Biết tìm đến bên Cha.
 
Hồng ân Chúa cao vời
Con xin mãi hát lời
Ngợi ca thánh danh Ngài
Từ nay đến muôn đời.
 
 
TRỔ SINH
* Antôn Nguyễn Quang Trường (Gx.Châu Me)
 
Mầm xanh ve vẩy đợi đơm bông
Đỏ, cam, vàng, tím hay sắc hồng
Nắng, mưa, sương, gió vươn vai đón
Mầm xanh lẳng lặng say giấc nồng.
 
Nụ thơ căng tròn khẽ vươn vai
Mầm văn cựa mình thức giấc dài
Đón nắng ban mai bung nụ nhỏ
Hứng giọt sương sớm chào ngày mai.
 
Rễ non bám đất hút tinh hoa
Trời cao đổ nhẹ nắng chan hòa
Đất, Trời kết hiệp ban nhựa sống
Mầm xanh khôn lớn vang khúc ca.
 
Ngày ngày, tháng tháng nụ đơm bông
Hương thơ lan tỏa tựa nắng hồng
Nhành văn đẻ nhánh chồi non mới
Cây xanh vững chải giữa cánh đồng.
 
Hoa thơ rụng cánh kết quả nhanh
Quả thơm, hương ngọt, vị trong lành
Nhành văn vững chải xòe rộng tán
Hạt kia rải khắp cánh đồng xanh.
 
 
ĐI LỄ
* Phêrô Nguyễn Minh Khả (Gx.Cây Rỏi)
 
Gió vui gọi mưa tới
Trên xứ núi cằn khô
Đêm chập chùng đến vội
Chuông ngân khúc đợi chờ.
 
Con dường dài uốn khúc
Gập gềnh và chông gai
Lời Thiên Chúa thúc giục
Cùng hiệp thông với Ngài.
 
Bé nắm tay cùng mẹ
Anh chung bước bên cha
Cả nhà ta đi lễ
Gắn kết thêm đậm đà.
 
Nghiêm trang nghe tiếng Chúa
Học thêm nhiều điều hay
Bùng cháy lên ngọn lửa
Soi khắp thế gian này.
 
 
CHA ƠI! CON...
* Maria Phan Nguyễn Cẩm Nhung (Gx.Tân Quán)
 
Giữa cuộc sống bộn bề
Nhỏ bé nơi trần thế
Nhưng con đầy tội lỗi
Mong Người đừng cười chê.
 
Con biết con tội nhiều
Cha buồn biết bao nhiêu
Đôi lần con muốn nói:
"Thưa Cha, con hèn yếu"!
 
Và rồi con lặng đi
Vì sợ, vì vẫn nghĩ
Nỗi thắt thỏm trong con
Nên chẳng nói được gì…
 
Ngày lại ngày trôi qua
Con đã hiểu tình Cha
Qua đôi dòng con muốn:
"Xin Cha, xin thứ tha"!
 
Dẫu biết lỗi lầm lớn
Nhưng mong Cha xuống ơn
Mở lối hồn thơ dại
Để yêu Cha nhiều hơn.
 
Con xin Cha tha lỗi
Cho con khỏi lầm lối…
 
 
ĐẾN VỚI THÁNH TÂM CHA
* Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khánh Vi (Gx.Tuy Hòa)
 
Nhìn ngắm Thánh Tâm Cha
Lòng con thấy xót xa
Vì bao lần lạc lối
Quên tình Cha hải hà.
 
Bao nhiêu lần chìm đắm
Trong tội lỗi thế gian
Lời Ngài con quên lãng
Rơi vào chốn gian nan.
 
Nhưng Ngài thương cứu vớt
Ra khỏi chốn bùn nhơ
Một lòng quyết tôn thờ
Đến với Thánh Tâm Cha.
 
 
NIỀM TIN THẮP SÁNG
* Têrêxa Võ Thành Hoàng Thư (Gx.Bàu Gốc)
 
Lửa thiêng Chúa Thánh Thần
Chiều tỏa nơi trần gian
Đỡ nâng người lầm than
Chăn đoàn chiên cần mẫn.
 
Thánh Thần Chúa ngự lòng
Ban sức mạnh tràn đầy
Dẫn đường về sự sống
Hạnh phúc tựa mây bay.
 
Trên đường về nhà Cha
Đầy cám dỗ ma quỷ
Bạn ơi chớ vấp ngã
Cùng Hội Thánh ta đi.
 
 
MONG CHÚA VIẾNG THĂM
* Maria Nguyễn Thị Huyền Trang (Gx.Tuy Hòa)
 
Trong màn đêm tối tăm
Con thầm ngồi cầu nguyện
Mong được Chúa đến thăm
Để cùng con cầu nguyện.
 
Bao nhiêu chuyện buồn vui
Xin sẻ chia cùng Chúa
Đây lòng con xin hứa
Giữ lời Chúa mãi thôi.
 
Con giờ xin sám hối
Chừa hết mọi tội nhơ
Cho hồn con rộng mở
Chúa ngự vào lòng thiêng.
 
 
NGÃ BA ĐƯỜNG
* Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx.Kỳ Tân)
 
Giọt hồng ân rơi cùng bao giọt lệ
Ánh nến sáng hiệp dâng với muôn lòng
Làn khói trắng quyện hồn lên Thượng đế
Nhạc du dương hòa cùng niềm ước mong.
 
Con cầu nguyện, mây cũng đến cầu nguyện
Con đọc kinh, gió cũng đến thì thào
Trăng mờ tỏ như lòng con xao xuyến
Ngã ba đường… Giờ con phải làm sao?
 
Chúa ơi, Chúa! Con đây yếu đuối lắm
Suốt một đời liệu theo Chúa nổi chăng?
Đường Thập giá chông gai dài thăm thẳm
Bước làm sao để đến cõi vĩnh hằng?
 
Chúa ơi, Chúa! Ngài cùng con thức nhé!
Trọn đêm nay xin nghe con tỏ bày
Xin hãy xem con đây như đứa trẻ
Và xin mãi cho con một vòng tay.
 
 
THƯA VỚI MẸ
* Anê Trần Thị Cẩm Lệ (Gx.Kiên Ngãi)
 
Hôm nay Mẹ lên Trời
Tỏa ngàn ánh hào quang
Đứng trước cửa Thiên Đàng
Mẹ ngắm nhìn trần thế.
 
Ríu rít đàn con thơ
Tay cầm chuỗi Mân Côi
Hướng mắt nhìn lên Trời
Miệng chúm chím dâng kinh.
 
Với ngàn hoa tươi xinh
Kết vòng hoa tặng Mẹ
Nguyện ước Người chở che
Chuyển lời cầu lên Chúa.
 
Mẹ ơi, kìa đồng lúa
Chín rồi nhưng thiếu thợ
Xin Mẹ giúp con thơ
Trở thành người thợ gặt.
 
Mùi lúa thơm ngây ngất
Chút thành quả đầu mùa
Con nguyện dâng lên Chúa
Và kết hoa tặng Mẹ.
 
Hôm nay ngày trọng lễ
Ước nguyện chỉ bấy nhiêu
Cám ơn Mẹ rất nhiều
Vì nghe con cầu nguyện.
 
 
CẦU NGUYỆN
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
 
Thả lòng nhẹ theo gió
Tâm tỉnh, lòng lại thanh
Cùng Ngài con quỳ đó
Dâng Ngài trái tim xanh.
 
Xin gác lại chuyện đời
Chuyện buồn cùng chuyện vui
Dù sóng biển, gió trời
Bên Ngài con chẳng sợ.
 
Giờ linh thiêng còn đó
Con trút hết tâm tư
Xin Ngài thương thánh hóa
Tội lỗi con xin từ.
 
 
NGÀY KHÔNG CÒN THIẾU VẮNG
* Maria Trịnh Thị Hiền (Gx.Tuy Hòa)
 
Giữa một ngày trong xanh
Lòng con thấy hiu quạnh
Như một ngày thiếu vắng
Ai đó trong trời xanh.
 
Mây nhẹ nhàng bước nhanh
Gió đưa sao êm lành
Sẽ không còn thiếu vắng
Nếu có Chúa an lành.
 
Người con đầy tội lỗi
Con hứa sẽ ăn năn
Nguyện xin Chúa tha tội
Xứng đáng con “Chủ Chăn”.
 
 
CẦU NGUYỆN
* Maria Phan Thị Thu Ý (Gx.Bàu Gốc)
 
Một chút nắng bơ vơ
Một nỗi buồn vô cớ
Một nơi nhớ vô hình
Một khoảng lặng riêng mình
Để cho ta lặng thinh
Nhìn dòng người hối hả.
 
Chúa ơi! Khi con ngã
Ngài nâng đỡ con lên
Khi sóng gió gập ghềnh
Ngài vẫn nương tay đến.
 
Chúa ơi! Khi con khóc
Chỉ có Ngài bên con
Từ lúc là đứa nhóc
Đến khi tuổi đã tròn
 
Chúa ơi! Khi khốn khó
Ngài vẫn dõi theo con
Dọn đường trơn bến đỗ
Con bước vội bình an.
 
Những đều Chúa cho con
Không bao giờ Chúa kể
Chúa cho con nhiều thế
Chúa dẫn lối con về…
 
Về với tình yêu thương
Khi con đã lạc lối
Chúa ơi! Con sám hối
Đáp tình Ngài tựa nương.
 
Chiều nay nắng không buông
Lòng con buồn khôn tả
Dòng đời cứ vội vã
Chúa ơi! Con đã về…
 
THIÊN ĐƯỜNG TÌNH YÊU CHÚA
* Maria Phan Thị Thu Ý (Gx.Bàu Gốc)
 
Mưa nhẹ thoáng bay bay
Gió lùa mái tóc xõa
Nhìn dòng người vội vã
Mưa chạm mắt em cay.
 
Hình ảnh Chúa nơi đây
Giấu trái tim bồi hồi
Gió làm làn tóc rối
Kí ức bà đậm say.
 
Em là trẻ mồ côi
Cha mẹ em đâu rồi?
Họ bỏ em lạc lối
Tìm khát vọng xa xôi
Giọt nước mặt chạm môi
Lăn xuống đôi môi lạnh
Từng dòng người hiu quạnh
Bà đi xa nó rồi!
 
Một trái tim bé nhỏ
Len lỏi giữa đời thường
Tìm yêu thương đâu đó
Tìm tình Chúa, tựa nương.
 
 
CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ
*Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Có những ngày sương tím dệt ban mai
Có những dấu chân in dài vạt nắng
Có cánh cò giọt mồ hôi cõng nặng
Có con đò già trăn trối nhịp chèo khua.
 
Có những ngày, trưa lại đèo bồng trưa
Có những thời, nụ hôn mãi còn thắm
Có những mùa, mưa trên môi ngọt lắm
Con còng mù, cõng đàn gió rong chơi.
 
Và dòng kỉ niệm lặng lẽ buông lơi
Lời bạn bè dắt nhau vào nỗi nhớ
Mùi tóc cũ quyện trong làn hơi thở
Giọt lệ nồng nức nở lúc chia tay.
 
Tôi ru hời mong giọt tình ngủ say
Để cỏ bén trên vệt thềm kí ức
Để tuổi trẻ căng phập phồng lồng ngực
Để bạn và tôi, chúng ta nhớ về nhau.
 
Tôi không thích nói về cái mai sau
Ngày gặp lại còn vời vợi xa lắm
Mặt trời lên, ta giật mình lạ lẫm
Ngày chia tay... Ngày gặp lại... Ngày về...
Và ngày đó, chúng ta lại bên nhau
Và tôi nhớ có một thời như thế...
 
TÔI ĐI TÌM LẠI TÔI
*Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Có một người lặng lẽ đến tương lai
Mong gặp lại chính mình trong quá khứ
Có một người đam mê những con chữ
Bày ma trận vây bắt những con thơ.
 
Tôi tìm lại mình rong ruổi cơn mơ
Khuôn mặt lạ lần đầu tiên bỡ ngỡ
Đôi mắt ai rụt rè còn nét sợ
Tôi gặp tôi nơi đứa bé đang buồn.
 
Tôi thích ngồi lặng ngẫm những tiếng chuông
Sáu năm trước hay bây giờ vẫn vậy
Thềm lan can còn vươn vệt nắng ấy
Con én già chao liệng ngó bạn xưa.
 
Tôi vô tình lấm ướt những cơn mưa
Và tôi biết tuổi đời mình còn trẻ
Tóc còn xanh và đôi chân còn khỏe
Môi còn cười và tim còn biết yêu.
 
Chợt  thấy mình trong bóng nắng liêu xiêu
Và tôi muốn hòa vào con nắng ấy
Thu hương trời sưởi ấm mầm non mới
Xanh cây, đâm chồi và mãi đơm hoa.
 
Và tôi tìm được mình trong những ngày qua
Và đến lúc tôi gặp quá khứ khác.
 
 
XA QUÊ
* Maria Nguyễn Thị Kim Lan (Gx.Tuy Hòa)
 
Năm mới tuổi mười hai
Tôi đã xa quê nhà
Nơi đậm đà thiết tha
Không làm sao quên được.
 
Lúc ấy tôi còn nhỏ
Tưởng xa nhà vui lắm
Nhưng đến nơi tôi ở
Nước mắt cứ đăm đăm.
 
Giờ đã được ba năm
Nhưng lúc nào cũng nhớ
Nơi quê nhà xa xăm
Ôi! Làm sao quên được.
 
Nhớ giáo đường nho nhỏ
Hay viếng thăm hằng ngày
Nhớ những lời mẹ dạy
Bước theo Chúa Giêsu.
 
Còn nhiều điều khác nữa
Gói trong một “Quê Hương”
Dù xa muôn dặm trường
Vẫn hoài trong tim mãi.
 
 
PHÚ HÒA NƠI CON
* Anna Vy Nguyễn Mai Hạ (Gx.Phú Hòa)
 
Phú Hòa, Phú Hòa ơi!
Nơi tràn đầy ơn phúc
Dâng lên ngàn ca khúc
Chúc tụng Thiên Chúa con.
 
Cứ thứ tư, thứ sáu
Ca đoàn nhỏ hòa vang
Thứ năm cùng thứ bảy
Hòa cùng ca đoàn lớn.
 
Vui chơi tối thứ bảy
Nắm tay cùng sinh hoạt.
Cùng học biết về Chúa
Là giáo lý Chúa Nhật.
 
Thật lòng với Chúa nhất
Là khi thú tội mình.
 
Mỗi ngày hai thánh lễ
Chúa nhật thêm phiên chầu
Cầu nguyện xin Chúa thương
Tiếp tục ban ơn phúc.
 
Tới đêm Ba mươi Tết
Tổ chức đón giao thừa
Mùng một hái lộc xuân
Trung Thu được nhận quà
Giáng Sinh làm hang đá
Ca múa đón Hài Đồng.
 
Với hồng ân Thiên Chúa
Cửa Phú Hòa luôn mở
Mời tất cả mọi người
Cùng làm con Thiên Chúa.
 
 
NHỚ ÔNG CỐ!
* Maria Xí (Gx.Bàu Gốc)
 
Bốn mươi năm giữ lửa đèn Chầu
Giữa xóm nghèo giữa tàn cây khuất
Bốn mươi năm biến động bể dâu
Chẳng ai biết chẳng ai ngờ đâu
Có cụ già nghèo ơi nghèo lắm!
Ăn rau má hoang mọc ở bờ vườn
Bữa có, bữa không đời chẳng hiểu.
 
Chỉ biết bên nhà Chầu thuở ấy
Chúa vẫn đợi trông bóng người yêu
Tiếp đón cụ già tuổi xế chiều
Khều lên ngọn lửa Chầu linh thánh
Tỏa khắp nhân gian sáng tin yêu.
----------------------------------------------------------------------
* Đây là hoài nhớ ông Cố Giuse (Tô Đình Tiên).
* Hồi đó bên Nhà Tạm có ngọn đèn không bao giờ tắt, đèn lửa dầu chứ không phải đèn điện như bây giờ.
* Hồi đó ngôi Nhà Thờ (Nhà Nguyện) nhỏ khiêm nhường ẩn mình giữa cây cối um tùm, giữa xóm nghèo gần như vô danh.
* Hồi đó ông Cố sống một mình thui thủi không có người nấu ăn, không có người ruột thịt bên cạnh.
 
 
LANG THANG
* Maria Xí (Gx.Bàu Gốc)
 
Con chim còn có tổ
Con chồn còn có hang
Con người không bến đỗ
Cuộc đời mãi lang thang!
 
Không phải vì Người đói
Không phải vì Người khát
Vật chất của nhân gian
Mà đời Người lang thang
Chỉ vì tình yêu Chúa
Trong đời đang héo úa
Âm thầm Người tưới chăm
Mong tình luôn tươi mãi.
 
Và Người lại lên đường
Vẫn không nơi náu nương
Gian trần là quán trọ
Hẹn bến đỗ Thiên Đường.
---------------------------------------------------------------------
* Kính dâng Quý Cố đổi xứ mà hành trang chẳng có gì.
Xin mang yêu thương kính trọng của chúng con gởi theo vậy.

Tác giả bài viết: Hoa Biển 18
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Hoa Biển 18

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 6418
  • Tháng hiện tại: 140879
  • Tổng lượt truy cập: 12285139