Loài Hoa Cỏ
Em ra đời là loài hoa cỏ
Theo gió đó đây sống tầm thường
Không kèn không trống không gì cả
Xin góp chút hương của tình thương.
Em ôm nỗi nhớ tình Núi Sọ
Đếm từng bước chân của Thầy yêu
Gom hết giọt hồng Thầy đã tỏ
Đá kia cũng hóa nên mỹ miều.
Nhặt nắng kết hoa ong làm mật
Xây nên lối nhỏ để người đi
Vang vang nghe tiếng lòng réo rắt
Ca ngợi Thầy là Đấng từ bi.
Ngày tháng em đi không mệt mỏi
Tội đời lưu luyến để mà chi?
Kỷ niệm chiếc khăn lau mặt Chúa
Niềm vui em hái để gẫm suy.
Em đây thân phận loài hoa cỏ
Đón nắng ban mai, đón sương đêm
Tình Thầy Giêsu thêm nghị lực
Bên đường sắc thắm cảnh êm đềm.
Lm. Cát Đen
Ý kiến bạn đọc