“Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần.” (1 Cr 12, 4)
WGPQN - Hòa theo nhịp đập trong sứ vụ truyền giáo của Giáo hội Hoàn vũ và của Giáo phận Qui Nhơn trong năm 2024-2025: “Truyền Giáo Qua Việc Phục Vụ Anh Chị Em Di Dân” 1. Trong đó, nhóm các em học sinh, sinh viên sống xa nhà có thể được ví như những cành nho đức tin đang trong độ tuổi tươi tốt, vươn mình đi đến những vùng đất mới lạ. Cùng với đó là những thách đố đầy thử thách mà các em cần vượt qua. Các em thật sự cần được quan tâm và chăm sóc.
Nhận thấy được sự cần thiết này, Ban Mục vụ Giáo dục của Giáo phận Qui Nhơn đã không ngại đường xá xa xôi, không ngại thời gian, và sẵn sàng hy sinh cả tinh thần lẫn vật chất để mong muốn được đồng hành và hiện diện với cộng đồng Di dân, đặc biệt là với các em học sinh, sinh viên. Tất cả những điều ấy muốn nói lên sự Nên Một đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần trong đại gia đình giáo phận.
Với tâm tình đó, vào ngày 8 tháng 6 năm 2025 vừa qua, gia đình cộng đồng Di dân và Đồng hương Giáo phận Qui Nhơn đang sinh sống, làm việc và học tập tại Tp. Hồ Chí Minh và một số vùng lân cận đã hân hoan đón chào sự hiện diện của Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng, Trưởng Ban Giáo dục của Giáo phận. Tất cả là hồng ân.
Hôm nay, trong tâm tình của ngày Lễ Kính Trọng Thể Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và Tháng Sáu – Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Cha Phêrô đã hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui đức tin với cộng đồng.
Hơn nữa, khi nói đến tháng 6, người ta nghĩ ngay đến những tháng hè. Đây là khoảng thời gian để các em học sinh, sinh viên được nghỉ ngơi sau những tháng ngày vất vả với đèn sách và máy móc. Thế nhưng, trong tinh thần thoải mái và đầy hân hoan đó, các em – là con cái của Thiên Chúa – cũng càng ý thức rằng: “Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.”2
Vì thế, Thánh lễ hôm nay cũng là dịp để Cha Trưởng Ban Giáo dục cùng với các em học sinh, sinh viên nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa sau một năm học tập vất vả. Đồng tế trong Thánh lễ còn có Cha Louis Hồ Trọng Hưng – Trưởng Ban Di dân và Đồng hương Giáo phận, và Cha sinh viên Matthêô Nguyễn Hiểu Thạch.
Thánh lễ bắt đầu lúc 17g00 tại nhà nguyện của Cộng đoàn Giuse – Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại Gò Vấp. Phụng vụ Thánh lễ: Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Thánh lễ được cử hành cách long trọng và thánh thiêng.
Trong phần giảng lễ, Cha Phêrô đã khơi lại cho cộng đoàn ý thức hơn đến vai trò quan trọng của Ngôi Ba Thiên Chúa trong đời sống của Giáo hội và trong tâm hồn của mỗi người. Thế nhưng, Chúa Thánh Thần lại chính là Đấng thường hay bị lãng quên trong tâm hồn của người tín hữu.
Lần gặp gỡ này diễn ra ngay sau khi vừa kết thúc Tháng Hoa – Tháng Kính Đức Mẹ. Bước sang tháng Sáu, Giáo hội lại tiếp tục mời gọi chúng ta hướng đến một truyền thống lâu đời khác của Giáo hội là hướng đến lòng tôn sùng “THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU”. Việc “kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy.”[3]
Sau Thánh lễ, mọi người đã tề tựu về sân Nhà Chung để cùng nhau bày tỏ tình yêu với Thánh Tâm Chúa Giêsu qua việc mỗi người dâng lên Ngài một cành hoa.
Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ, mọi người đã sum vầy bên nhau và cùng dùng bữa ăn tối với các món ăn mang hương vị quê nhà. Mọi người cũng không quên hẹn gặp lại nhau vào Chúa Nhật, ngày 13/7/2025, do hạt Qui Nhơn đảm trách.
Tác giả: BTT Di dân và Đồng hương
Ý kiến bạn đọc
Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.