“Trong đau khổ, tình yêu lớn lên. Ai yêu thì không sợ Thánh giá, bởi nơi đó họ tìm thấy Đấng bị đóng đinh.” (Thánh nữ Têrêsa Avila).
Theo lịch phụng vụ, ngày 14 tháng 9 hằng năm, Giáo hội cử hành thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá, đây cũng là ngày mà Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn - trưởng nữ của giáo phận mừng tước hiệu của Hội Dòng. Vì thế trong ngày sinh hoạt này có sự hiện diện đông đảo của quí Soeurs thuộc các cộng đoàn hiện diện tại vùng Tp.Hồ Chí Minh; anh chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Qui Nhơn; và cộng đồng Di dân và Đồng hương, cách đặc biệt là nhóm Di dân và Đồng hương thuộc Giáo hạt Kim Châu.
Thánh lễ bắt đầu vào lúc 17g00 tại nhà nguyện của Cộng đoàn Giuse - Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại Gò Vấp. Chủ sự thánh lễ, cha Vinh sơn Nguyễn Minh Huấn, Cha sở Giáo xứ Hoàng Mai và cũng là Cha Hạt trưởng hạt Xóm Mới; cùng đồng tế với ngài còn có: cha Giuse Phạm Thanh, Linh hướng của Hội Dòng; cha Louis Hồ Trọng Hưng, trưởng Ban Di dân và Đồng hương Giáo phận; cha Simon Nguyễn Nguyện, đặc trách Di dân và Đồng hương hạt Kim Châu; cha Giuse Trần Minh Hiếu, phó xứ Giáo xứ Phú Hữu.
Tâm tình của phụng vụ thánh lễ hôm nay mời gọi cộng đoàn hướng đến Thánh Giá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian là Chúa Giêsu Kitô để dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời tạ ơn về hồng ân Cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Ngoài ra, nơi thánh lễ và qua Thập Giá, cộng đoàn phụng vụ cũng được mời gọi liên kết với nhau trong Chúa Kitô qua lời cầu nguyện: Di dân và Đồng hương chúng con cầu nguyện cho quý Soeurs “vác Thánh giá” nhẹ nhàng trong đời tu; còn quý Soeurs lại cầu nguyện cho chúng con “vác Thánh giá” vui vẻ trong đời thường, nơi công việc mưu sinh và đời sống gia đình. Thật vậy, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3, 16-17)
Sau thánh lễ, anh chị em Di dân và Đồng hương cùng di chuyển về Nhà Chung ngồi lại bên nhau chuyện trò và dùng bữa tối nhẹ, đây là ẩm thực của tình quê hương do Cha đặc trách hạt Kim Châu mang vào.
Anh chị em cũng không quên nhắc nhớ nhau về Lễ Bổn Mạng Đức Cha Giáo phận sắp tới (21/9). Là con cái trong đại gia đình Giáo phận, mỗi người hãy nhớ đến ngày lễ đặc biệt này để cầu nguyện cho Đức Cha, vị Cha Chung của Giáo phận. Xin Chúa Thánh Thần luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên Đức Cha, để ngài tràn đầy sự Khôn ngoan và đầy ắp Tình yêu Mục tử trong sứ vụ để dẫn dắt đoàn chiên.
Trước khi ra về, mọi người còn không quên nói lời hẹn gặp vào tháng tới (Chúa nhật 12/10/2025) do Ban Điều Hành đảm trách với sự hiện diện của quý cha trong Ban Giáo dục của giáo phận. Thánh lễ hôm đó sẽ cầu nguyện cách đặc biệt cho các ban học sinh và sinh viên nhân dịp đầu năm học mới.
Tạ ơn Chúa đã qui tụ chúng con về đây. Nguyện xin tình yêu của Chúa Kitô chịu đóng đinh luôn nâng đỡ và đồng hành với tất cả chúng con.









