KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
Lạy Mẹ Mân Côi, tháng 10 tháng kính Mẹ lại về, truyền thống tốt đẹp của Giáo xứ chúng con, ngày đầu tháng Mân Côi khai mạc, Quí Cha, Quí Soeurs, cùng toàn Giáo xứ già trẻ lớn bé hân hoan phấn khởi tay cầm tràng hạt, tay cầm cành hoa tươi thắm kính dâng Mẹ để tỏ lòng tri ân cảm mến. Rồi từng đoàn thể cứ mỗi thứ 7 đại diện múa dâng hoa kính Mẹ ôi thật sốt sáng trang nghiêm.
Lạy Mẹ, sau những ngày hè thu trời nắng gắt, những vụ mùa đã xong, nhường chỗ cho những cơn mưa đầu mùa lúc to lúc nhỏ, bầu trời ảm đạm, những cơn gió nhẹ đổ về làm man mác lòng người.
Trên tay vòng chuỗi mân côi,
Niệm kinh suy gẫm đôi môi mĩm cười,
Mẹ ôi tình Mẹ thắm nồng
Xin thương cứu giúp con người ngày đêm.
Rồi cứ mỗi tối từng Giáo khu, từng gia đình rước Mẹ từ nhà này sang nhà khác đọc kinh liên gia. Lạy Mẹ xin thương xót và ban sự bình an cho cộng đoàn giáo xứ chúng con.
Chúng con xin chân thành cám ơn Quí Ân nhân đã đồng hành với chúng con, bằng cả ngàn bông hoa dâng lên Mẹ. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Quí Ân nhân.
Tác giả: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc
Tuyển tập thơ văn dành cho những cây bút trẻ trong và ngoài Giáo phận Qui nhơn. Xuất bản 4 số một năm.
Về ngày qua đời của Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn
Tìm hiểu Năm Mục Vụ 2025-2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai - Căn cước Kitô hữu
Giữ ngọn lửa đọc – viết giữa thời đại kỹ thuật số
Truyền giáo: Đơn giản "Hãy làm chú lừa con"
Ngôi sao hy vọng
Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan: Người Việt di dân là những nhà truyền giáo mới của Á Châu
Tâm lý của Linh mục
Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A – Tiếng Hô Bừng Tỉnh Lương Tri