GIÁO XỨ HOA CHÂU MỪNG BỔN MẠNG
Thiên cung hoan hỉ con tán dương Ngài
Giáo Hội tưng bừng mừng kính Thánh Nhân
Muôn thử thách vì Ngài đâu xá kể
Không hé một lời oán trách thở than
Hôm nay, ngày 29.06 toàn thể Giáo Hội kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng là ngày bổn mạng Giáo Xứ Hoa Châu thân yêu của chúng con, cùng mừng bổn mạng Dòng Phaolô, và của rất nhiều anh em trong Giáo Xứ. Đặc biệt, hôm nay có 19 em được rước lễ lần đầu. Thật là một niềm vui lớn cho Giáo Xứ, Cha Sở chúng con đã chuẩn bị và nhắc nhở giáo dân thu xếp công việc để tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sáng.
Thánh Phêrô Ngài là “Chìa khóa” mở cửa Nước Trời và là người xây dựng sự hợp nhất trong Hội Thánh. Thánh Phaolô Ngài là “Thanh kiếm” bảo vệ Nước Trời và là người duy trì sự hợp nhất trong Hội thánh.
Thánh lễ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng, diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, đạo đức với đông đảo giáo dân tham dự, với tiếng kèn tiếng trống vang lên rộn ràng, phấn khởi rước đoàn đồng tế thật trang trọng.
Nguyện xin Đức Giêsu Kitô là Đầu của Hội Thánh, liên kết các chi thể của Người ngày càng hiệp thông sâu xa hơn. Xin cho mỗi người trong ơn gọi riêng của mình, sẵn sàng làm mọi sự để Tin Mừng được loan báo và để Đức Kitô được mọi người nhận biết và tôn thờ, đây chính là sứ mạng cao cả, quan trọng và cấp bách mà thánh Phaolô đã tự nhắc nhở chính mình và cho cả chúng ta. “Khốn cho tôi, nếu tôi không Loan báo Tin Mừng”(1Cr 9,16)
Sau thánh lễ là tiệc mừng, đại diện mỗi gia đình tham dự với bữa tiệc Buffet trong bầu khí Yêu thương – Hiệp nhất thật vui và đáng ghi nhớ.
Tác giả: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Giáo xứ Gò Duối: Thánh lễ tạ ơn Chúa và nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""