GIÁO XỨ HOA CHÂU MỪNG TAM NHẬT VƯỢT QUA
Với Chúa Nhật lễ lá khép lại 40 ngày chay tịnh. Giáo Hội bước vào tuần lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ, cũng là khởi đầu cho cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Giáo Xứ Hoa Châu chúng con sốt sáng bước vào Tam Nhật Vượt Qua để chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Con Thiên Chúa.
Hãy đem hết tình yêu để sống những ngày trọng đại này, hãy trở về cùng Chúa vì Người đang chờ đợi và tha thứ, đây là dịp chúng ta được dự những ngày cuối cùng trong sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu ở trần gian.
Ôi kỷ vật lưu dấu ngày Chúa chết
Nên bánh trường sinh nuôi dưỡng người trần
Tạ ơn Ngài thành lương thực con ăn
Đầy hương vị thỏa lòng con mãi mãi.
Bữa ăn để chia tay, bữa ăn để lên đường, thường để lại nhiều kỷ niệm nơi người đi kẻ ở. Cũng tối hôm nay mỗi chúng ta quây quần bên nhau để nhận lời Di Chúc của Chúa Giêsu. “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.
Với Thứ Sáu Thánh mang bầu trời ảm đạm, ngày đại tang nhưng lại là ngày tốt lành vì con Thiên Chúa đã hoàn tất mọi sự, là khởi đầu của sự chết nhưng cũng chính là khởi điểm của sự sống lại.
Niềm vui Phục Sinh của Chúa bừng sáng lên như vầng hào quang của ánh bình minh. Xin ban cho chúng con khi đang sống những chuỗi ngày thời đại tranh tối tranh sáng hôm nay được luôn thấy mình mang những trái tim vui tươi bước đi trên đường hướng về vinh quang ngày mai của Chúa. ALLELUIA, ALLELUIA.
Tác giả: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc
Trại hè Junior liên giáo xứ năm 2026 tại Giáo xứ Hóc Gáo
Hiểu đúng về New Age và phân định mục vụ
Đại hội Toàn thể FABC lần thứ XII - Giới thiệu
Đức cha Matthêô dâng thánh lễ kính trọng thể Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, Trùm cả, Tử đạo Giáo phận
Dự tiệc của nhà vua
Thánh ca "Chúa Là Sự Sống" của Sơn Ca Linh mến tặng quý nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương nhân ngày tuyên khấn
Thông báo từ Chủng viện Qui Nhơn: Ngày gặp gỡ các dự tu nam