GIÁO XỨ HOA CHÂU MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
“VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM”
Gió lạnh về mùa đông đến, nhưng lòng chúng con ấm lên vì niềm vui Giáng Sinh đã về, niềm vui được Chúa viếng thăm, niềm vui của những người Kitô hữu sống tâm tình mùa vọng mong chờ.
Đêm nay là đêm thánh vô cùng, cả hoàn vũ từ đông sang tây, từ làng quê đến các thị thành, long trọng mừng biến cố lịch sử Chúa Cứu Thế Giáng Sinh trong thinh lặng một đêm đông.
Giáo xứ chúng con cũng nô nức đón mừng ngày con Chúa ra đời, với việc nỗ lực ăn năn sám hối qua Bí tích hòa giải, tích cực làm hang đá giáo khu, hang đá trong gia đình để chiêm ngắm Chúa và cũng để loan truyền niềm vui đến mọi nhà, đặc biệt tham gia đêm diễn nguyện với những âm thanh rộn rã của tiếng chuông nhà thờ, những bài thánh ca cùng những hang đá, những cây thông Noel được trang hoàng rực rỡ, với những nụ cười chào nhau và cả những lời chúc thân thương ấm áp.
Muôn đèn bừng sáng rực khung trời
Đông đúc người chen rộn tiếng cười
Chuông đổ ngân vang hồi thánh nhạc
Thánh đường vang vọng tiếng chuông xa.
6g30 Cha Sở Philipphê với lời khai mạc buổi canh thức, đội kèn rầm rộ mở màn bài Mừng Chúa ra đời. Đúng 8g00 thánh lễ đồng tế với đoàn rước kiệu Chúa Hài Đồng thật trang nghiêm, sốt sáng.
Chúng con xin kính chúc Quý Cha, Quý Soeurs, Quý Ân nhân, từng gia đình trong giáo xứ một mùa Giáng Sinh An Bình, Thánh Đức tràn ngập niềm vui tiếng cười và sự yêu thương.
MERRY CHRISTMAS
Tác giả: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc
Ban Giáo lý Đức tin: Ngày thi giáo lý cấp giáo phận tại Chủng viên Qui Nhơn
Chủng viện Qui Nhơn: Thông báo chiêu sinh
Tông hiến Munificentissimus Deus về việc định tín Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời
Đức Cha Phó Gioan Baotixita làm phép bàn thờ nhà thờ lớn giáo xứ Quảng Ngãi
Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần 19 Thường niên A: Sửa lỗi cho nhau
Bài giảng Đức Thánh Cha - lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8)