Vào lúc 18g00 thứ Bảy ngày 31.5.2025, Giáo xứ Phù Mỹ đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn và nghi thức dâng hoa bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ với chủ đề: “Mẹ Maria – mẫu gương sống đức tin và phục vụ”. Chương trình diễn ra tại nhà thờ và Núi Đức Mẹ, quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa, các hội đoàn, giới trẻ, thiếu nhi và ca đoàn trong toàn giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria vì muôn ơn lành trong suốt Tháng Hoa. Ngài cũng tha thiết cầu xin cho từng gia đình, giới trẻ và các hội đoàn trong giáo xứ biết can đảm sống đức tin và quảng đại dấn thân phục vụ như Mẹ Maria.
Trong bài giảng, cha chủ sự gợi lại hình ảnh Đức Maria là mẫu gương của lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, luôn khiêm nhường vâng phục và nhiệt thành trong sứ vụ. Mẹ cũng chính là mẫu gương tuyệt vời cho mỗi tín hữu trong hành trình sống đức tin giữa đời thường.
Sau Thánh lễ, đoàn kiệu Đức Mẹ tiến ra Núi Đức Mẹ. Những câu hát "Kìa Bà Nào" vang vọng cùng bước chân thành kính, từng lời kinh mến yêu là tâm tình của đoàn con dâng lên Mẹ hiền.
Trước khi bước vào phần dâng hoa chính thức, các em thiếu nhi Đồng Cỏ Non trình diễn tiết mục múa mở đầu mang tên “Đón mùa hoa về”, như lời tri ân và phó thác của những tâm hồn đơn sơ dâng lên Mẹ.
Tiếp đó là các đội hoa thiếu nhi và các ca đoàn: Giáo xứ và Nước Nhỉ lần lượt tiến dâng hoa theo từng Mầu nhiệm Mân Côi Phục Sinh, mỗi tiết mục mang một ý nghĩa thiêng liêng.
Sau đó, đại diện các giới – thiếu nhi, giới trẻ, hiền mẫu, gia trưởng, cộng đoàn lần lượt tiến dâng những đóa hoa tươi tại chân Núi Đức Mẹ. Mỗi cánh hoa là một tâm tình: trong trắng, yêu mến, trung thành và khát vọng sống đẹp lòng Chúa và Mẹ trong đời thường.
Buổi dâng hoa kết thúc bằng tiết mục múa “Kìa Bà Nào” do giới trẻ trình diễn, trong ánh nến rực sáng và làn hương trầm bay cao. Toàn thể cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ lời nguyện cuối như một lời giã từ Tháng Hoa nhưng đồng thời là lời hứa: sẽ sống đức tin mạnh mẽ, phục vụ quảng đại và luôn hướng lòng về Mẹ mỗi ngày.
Nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành và gìn giữ từng người con của Giáo xứ Phù Mỹ, để chúng con mãi là những đóa hoa sống động dâng về Mẹ qua từng ngày sống.












